Điện thoại thông
minh
Thấy
bố có chiếc
điện thoại thông minh, cô
chị lớn đòi
mẹ mua cho mình một chiếc
để báo giờ
đi đón bé út, nấu cơm.
Mẹ cũng tự
sắm cho mình
một chiếc để biết giờ
đi chợ, biết
định vị những
chỗ để mua hàng, shopping . Cậu con trai thì mong
có 1 chiếc điện thoại để
tiện việc chụp hình quay
phim với bạn bè khi đi
du lịch. Còn cô út cũng
nhõng nhẽo đòi cho được
một chiếc để nghe nhạc,
xem phim mỗi ngày.
Trước
đây gia đình
hay chuyện trò vui vẻ.
Từ khi có những chiếc điện
thoại mới, mỗi người đều
bận rộn xử
dụng, tra cứu riêng, vui
thú riêng ; Ngay trong bữa
cơm, cũng hà tiên lời
nói chuyện, chỉ bận rộn
với chiếc điện thoại của
mình. Nó đã thay thế
gia đình để đưa mỗi
người vào vỏ ốc riêng :
cô lập, khép
kín . Thật …buồn thay.
Bọt
Biển