Tạo niềm vui
Có một người khách lạ đến
một thành phố. Anh bỡ ngỡ
trước đường xá và quang
cảnh. May mắn thay có một
ông lão đi
ngang, thấy vậy dừng lại
hỏi han anh, rồi vui vẻ
giải đáp những điều anh
muốn biết và chỉ đường.
Sau đó người
khách vui mừng cám ơn
ông rối rít
và tiếp tục
đi. Còn lại
ông lão cứ
đứng tủm tỉm cười, có
vẻ vui hơn anh nữa. Vài người
qua đường thấy vậy dừng lại
hỏi :
-
Sao cụ vui thế, trông còn
có vẻ vui
hơn chàng trai trẻ ?
Ông lão tươi tỉnh trả lời :
-
Sự thân thiện và
tử tế có
thể tạo sự
lây lan cho
niềm vui, từ chàng trai
đó sang tôi và có thể
từ tôi lan
sang người khác. Hôm nay, khi đối
xử tốt với
một người xa lạ, tôi
đã có thể
đã tạo niềm
hy vọng duy
nhất cho họ để có được
một ngày vui. Nghĩ đến
đó, tôi không
vui sao được ?
Bọt Biển