Tướng
Quân và Chiến Mã
Một
hoạ sĩ dự tính vẽ búc tranh một vị tướng ngồi trên yên ngựa. Ông do dự không biết
nên nhấn mạnh đến vị tướng hiển hách, oai phong hay con chiến mã hùng dũng, khoẻ
mạnh. Đem nỗi băn khoăn vào giấc ngủ , đêm đó ông mơ thấy vị tướng quân và con chiến mã
tranh luận với nhau. Vị tướng lên tiếng :
-
Chiến mã của ta ơi, ngươi chỉ có vai trò phụ, là vật chuyên chở
một viên tướng bách chiến bách thắng, lừng lẫy như ta. Khi sử sách ghi lại, tên
ta sẽ ở hàng đầu.
Chú
ngựa chiến gân cổ cãi lại :
-
Tướng quân sai rồi : Tôi mới là vai chính, có quân lính làm
chứng là nhờ có tôi mà ngài đánh đông dẹp bắc, lại thoát chết mấy lần. Ngài đã
khoác bao chiến công với sự góp sức không thể thiếu của tôi…
Người và vật cãi qua cãi
lại, không ai chịu ai. Sáng hôm sau, khi đã tỉnh giấc, Người hoạ sĩ cầm bút đến
bên giá vẽ. Ông lẳng lặng vẽ vị tướng quân và con chiến mã … đều oai phong hùng
dũng như nhau.
Bọt Biển