Hai chậu hoa

Một chậu hoa nhân tạo được chủ mua về, hãnh diện khoe mình với chậu hoa hồng bên cạnh :

-          Tôi rực rỡ hơn bác nhiều. Vị khách nào vào nhà này cũng đều khen tôi đẹp chủ rất vui thích. Tôi trổi vượt hơn bác xa.

 

Một thời gian sau, mọi người đều quen mắt với chậu hoa nhân tạo. cũng dần bạc màu với thời gian, chẳng còn ai ưa thích ngó ngàng. Còn chậu hoa tự nhiên lại được mọi người trầm trồ thưởng thức. Hoa nhân tạo uất ức hỏi do, chậu hoa hồng ôn tồn giải thích :

 

-          Sự giả dối thì người đời sớm muộn cũng nhận ra bản chất, họ không thích giả dối lâu dài. Còn những chân thật sẽ được chăm sóc cẩn thận, tưới tắm hằng ngày. Trong cuộc sống này, sớm muộn thì những kết quả của sự bỏ công vun xới sẽ luôn được đánh giá cao.

 

Bọt Biển


Truyện Ngắn - Tập I