BIẾT LẮNG NGHE

Trong một khu phố một nàng biết nhiều nói nhiều, luôn tranh luận với mọi người. Kết cục đã gặp nhiều phiền toái trong cuộc sống : người bán bánh chẳng thèm bán bánh cho , khi ra chợ thì bị những người bán hàng khác ngó , bạn cũng ít đi lại trò chuyện, hàng xóm làm mặt lạnh, quay điBuồn , tâm sự với chồng, người chồng dặn  :

-          Em đừng tranh luận với ai nữa, muốn nói cứ về nhà nói với anh. Ra đường thì cứ nghe người ta nói . Làm  một tuần như vậy  xem sao nhé.

vợ nghe lời chồng. Sau một tuần, thấy quan hệ với mọi người dần dần tốt hơn. Về nhà vui vẻ khoe , anh chồng cười nói với  ;

-          Em xem, miệng của em ham tranh luận buôn chuyện nên đã làm phiền bao người khác. Khi em tập làm người biết lắng nghe. Tai của em sẽ không bao giờ gây phiền phức cho em kéo mọi người trở lại với mình”. 

 

 

Bọt Biển