LEO NÚI

 

Trong đoàn leo núi, có một chàng trai trèo rất khoẻ, anh luôn luôn đi trước và chẳng giúp đỡ ai, bất cần mọi người. Anh đã trèo lên tới đỉnh, cho rằng mình là nhà leo núi vô địch. Anh nghỉ ngơi trong chôc lát , rồi chạy trở xuống với dáng vẻ khoe khoang.

 

Khi gặp lại những người bạn trong đoàn, anh ta bô bô chê họ chậm chạp. Chẳng may, khi đang hoa chân múa tay, anh chợt rơi xuống một hố sâu, bị trặc chân không leo lên được, anh cầu cứu mọi người….Nhưng chả ai thèm đếm xỉa đến anh. Là người xấu tính, anh to tiếng cự nự họ. Có một cô gái trẻ trong đoàn nghiêm mặt mắng anh :

 

-          Anh là người ích kỷ, không giúp đỡ ai mà lại muôn người khác quan tâm đến mình. Đây là bài học giúp anh mở mắt. Lúc trèo cao thì hãy đối xử tốt với mọi người một chút, bởi nếu có xuống dốc, có khi anh cũng sẽ gặp lại họ thôi.

 

 

Bọt Biển