Người thầy giỏi

 

Trong một trường đại học, những giáo của các bộ môn luôn cạnh tranh nhau để đạt danh hiệu giáo xuất sắc mỗi năm. Chỉ một vị giáo già không tranh danh đoạt lợi, tận tình dạy dỗ học trò.

Ít năm sau, một số sinh viên do ông đào tạo đã thành tài, lại tự nguyệnlại trường để dạy dỗ thế hệ sau. Đồng thời họ cùng tôn xưng vị thầy khả kính của mìnhgiáo xuất sắc nhất của viện đại học trong thập kỷ vừa qua. Khi các nhà báo hỏi vị giáo quan niệm thế nào về một người thầy xuất sắc. Ông trầm ngâm, rồi trả lời :

-          Người thầy giỏi không phảingười tỏ mình bằng kiến thức uyên bác, văn hoa chữ nghĩa, tài ba siêu việt, luôn muốn trở thành người hay nhất, giỏi nhất. Nhưngngười thầy biết đào tạo những người thầy giỏi khác khi nghĩ tới những thế hệ tương lai, hết lòng yêu mến dạy dỗ họ. Trong cuộc đời, nhiều khi tạo hội cho người khác cũngtự tạo hội cho mình.

 

Bọt Biển

 


Truyện Ngắn - Tập I