Đưa Than Ngày Tuyết
Vào một mùa đông giá, trong một gia đình có
hai mẹ con. Cô con gái lại được cả hai chàng hàng xóm yêu thương . Một chàng
thì hay đến nhờ vả công chuyện và khéo ăn khéo nói, làm đẹp lòng nàng. Còn một
chàng trai khác thì thật thà ít nói, hay giúp nàng lúc bận rộn làm lụng, đỡ đần
công việc nhà . Nàng lo lắng do dự lựa chọn bạn đời, liền hỏi ý mẹ. Nhìn trời đầy
tuyết bay, Người mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo :
-
Con hãy nghĩ cho kỹ , biết ai dựa vào mình và mình cần dựa vào
ai . Nói cho đẹp lòng thật dễ, nhưng sống cho đẹp đôi, đẹp đời mới khó con ạ. Dẫu
gì thì việc « Đưa than trong ngày tuyết vẫn hiệu quả hơn là chuyện dệt gấm
thêu hoa »
Bọt
Biển