LỜI TÔN SƯ

 

-                Thầy ơi, sao người đời thích nghe những người hi sinh chịu khó người thân hay tưởng, đôi khi ,phải sống nhọc nhằn xa quê, bôn ba khắp nơi làm việc vậy, thưa thầy ?

 

-                họnhững người từng trải qua bao thành công thất bại, kinh nghiệm sống thật phong phú nhờ mồ hôi khi cả máu nữa, đem nước mắt dấu trong nụ cười.

 

-                Còn những thương gia nhiều của cải vật chất, lại vẻ ít được kính trọng hơn, tại sao vậy thầy ?

 

-                Bởi của cải họ kiếm được tuy cần để sống. Nhưng giá trị con người được đánh giátinh thần chứ khôngvật chất. Bạc vàng nặng nên như kéo con người xuống, còn trí tuệ lành mạnh sẽ đưa con nguời lên cao.

 

-                Vậy nên chúng con… ?

 

-                Ừ  Vậy nên chúng con hãy chất đầy cuộc sống của mình bằng những trải nghiệm tinh thần để chuyện kể, chứ không phải chất chứa thật nhiều tài sản để khoe.

 

 

Bọt Biển

 


Truyện Ngắn - Tập I