Một Mình
Một cô gái thích
trang điểm, suốt ngày chạy theo thời trang, ca nhạc. Tới khi lấy chồng thì lại
không thích nấu nướng, cứ rủ chồng đi ăn tiệm hoặc mua đồ ăn sẵn cho tiện. Ít
lâu sau, người chồng chán nản nên ít về nhà, lại cùng bạn bè hay đi ăn nhậu.
Cô nàng về nhà bố
mẹ đẻ, than thở về những bất hạnh, cô đơn của mình. Tới bữa cơm, cô xà ngay vào bàn , ăn uống và
khen ngon rối rít. Rồi cô hỏi
-
Mẹ ơi ! Sao nhà mình lúc nào cũng đông đủ khi ăn cơm, lại
vui vẻ đầm ấm vậy hả mẹ ?
Bà mẹ âu yếm
nhìn con , rồi tế nhị trả lời :
-
Con gái à, Người phụ nữ nào biết món gì để dọn lên bàn, thì sẽ không sợ phải ăn cơm một mình đâu .
Bọt Biển