Mong  Đến Nhanh Hơn

-                 Bác tổ trưởng  ơi !  Xe cứu trợ bao giờ tới ?

-                 Thực phẩm khan hiếm, đắt đỏ. Chúng tôi lại mua không nổi .

-                 Không có việc làm, hết tiền mua rồi bác ơi. Làm sao đây.

Ông tổ trưởng thở dài nói với bà con :

-                 Tài xế xe cứu trợ còn phải đợi kết quả xét nghiệm . Thực phâm còn phải kiểm tra, danh sách cứu trợ còn đợi xét duyệt, phải có lệnhdỡ đi những rào cản… Nói chung  còn tuỳ thuộc nhiều thứ lắm. Mình phải đợi thôi .

Mọi người gật đầu, thôi chất vấn. Nhưng vẫn lo đời sống thiếu thốn thực phẩm để dùng. Một bà nội trợ nghèo than thở :

-                 Thì ra vấn đề không chỉ ở Virus Covid mà còn ở con người. Mong cho người đến với nhau nhanh hơn virus

 

Bọt Biển


Truyện Ngắn - Tập I