Đường Do Mình Đi

 

 Một vị giáo sư khả kính đã tận tâm dạy dỗ các học sinh của mình. Trước khi rời khỏi trường, trong một buổi họp mặt cuối cùng. Các học trò đã xin thầy ngỏ lời dạy cho họ biết về cuộc sống tương lai. Người thầy trầm  ngâm rồi nhắn nhủ :

-                 Thật ra, xã hội thầy sống lúc còn trẻ khác với xã hội của các con bây giờ. Tính khí và hoàn cảnh của mỗi người chúng ta cũng khác biệt. Hãy can đảm và khôn ngoan chọn cách sống riêng. Bởi vì đường là do mình chọn, mình đi : không ai có thể đi thay người khác, sống giùm người khác. Đúng hay sai cũng là do mình chọn.

 

Một sinh viên hỏi :

-                 Thưa Thầy, đó là con đường, còn những kiến thức, những trang bị bản thân ?

 

Vị giáo sư mỉm cười đáp :

 

Đôi giày có vừa chân hay không thì chỉ có bản thân mình mới biết. Dù thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ, nếu chúng ta biết chấp nhận, thì đường sẽ trở nên dễ đi hơn. Lòng các con sẽ thanh thản hơn mà không thất vọng hay oán trách. Dù ngày hay đêm, đi hay nghỉ thì cũng có những thú vị riêng. Hãy tự mình chọn lựa và vui mừng hưởng thụ cuộc đời.

 

 

 

Bọt Biển


Truyện Ngắn - Tập II