BUỔI
HỌP MẶT CỦA ANH EM CỰU TU SIMON HÒA ÐALẠT (VÙNG ÐALẠT).
Linh SIm. ghi
Lần
đầu tiên sau năm 1975, anh em cựu tu Simon Hòa vùng Ðalạt tổ chức gặp
mặt.
Tuy
con số tham dự không đủ như trong danh sách, nhưng không vì thế mà
buổi gặp gỡ thiếu đi phần hào hứng, sôi nổi, vui tươi và đầy tình
thân ái.
Cùng
dự có hai Cha : Chiến và Phương ; ngoài ra có các anh em : Trung (đương
nhiên phải có mặt), Lạc (VN I) ; Phương, Mạnh, Liên, Bình, Giàu, vợ
anh Lê Ngọc Hiệp - chị Nga (Têrêsa I) ; Anh (Ba Vua) ; Hòa, Thứ (Giuse II) ; Hùng, Mạnh, Thông, Nam (VN II)
; Sinh (KTV II) ; Hải, Trí, Phúc (Têrêsa II).
Có
thể nói, các thế hệ từ ngày thành lập chủng viện đều có anh em
Ðalạt, nhưng trong buổi đầu tiên này, còn vắng khá nhiều lớp . thôi
thì "vạn sự khởi đầu nan".
Ngồi
lại trao đổi, nói chuyện, tâm sự . hình như ai cũng thấy . không mất
phần của mình. Có những người đã biết nhau, nhưng hômm nay mới "Ồ,
anh cũng là dân Simon Hòa à!". Không ngại ngùng, chẳng khách sáo,
chuyện trò như anh em đi xa lâu ngày mới trở về.
Anh
niên trưởng (A. Trung) đã chúc mừng và nêu rõ ý nghĩa của buổi họp
mặt. Tiếp đó từng người được dịp "kể một tí" về mình . một số vấn
đề được anh em trao đổi bàn luận và đưa đến những ý kiến chung như
sau :
- Hướng về Chủng Viện trong ngày "Giổ tổ" 12.12, đa số anh em sẽ có mặt tại Chủng Viện trong ngày này (các lớp sẽ báo danh sách cụ thể vào ngày 07.12) ; sẽ có một món quà nhỏ và những đóng góp cụ thể .
- Họp
mặt thường niên vào ngày Thứ Bảy đầu tháng Sáu.
- Ðể
thuận tiện trong sinh hoạt cũng như các việc vui buồn trong anh em, sẽ
góp "niên liễm" là 100.000 đồng.
-
Niên trưởng : Anh Trung ; Thủ quỷ : Anh Hùng ; Thư ký : Anh sinh.
- Các
lớp đã cử người đại diện để dễ liên lạc.
Bữa
ăn trưa được chị Phượng (vợ Anh Trung) chuẩn bị : Nem nướng và được
"khuyến mãi" thêm món súp "thập cẩm" . ngoài ra còn có thêm tí . men
.
Trong
bữa ăn, các câu chuyện từ "thời xa xưa" bắt đầu được các "tay" :
Mạnh, Thông . "phóng tác" lại, mọi người vừa ăn uống, vừa được
cười thỏa thuê. "Cụ" Chiến và "Cụ" Phương nhà ta cũng mang theo mấy
túi cười . bầu không khí tràn đầy chan hòa, yêu thương, hiệp nhất .
Sau
bữa ăn, anh Hùng đã làm tốt trách nhiệm thủ quỷ của mình bằng cách
mượn chiếc nón của anh Hải để . "nào cùng chuyền chiếc nón.", góp
chút đỉnh phụ với gia đình anh chị niên trưởng trong việc ăn uống.
Chuẩn
bị cho những dịp lễ lớn trong giáo phận, giáo xứ . anh em chia tay,
luyến tiếc cuộc vui sao . chóng tàn .
Ghi lại với ước mong đây là món quà đơn sơ kính
tặng Chủng Viện với tất cả tấm lòng của chúng con trong dịp bổn
mạng, xin được chia sẻ với anh em Simon Hòa mọi nơi niềm vui của chúng
ta. Dù ở bất cứ nơi đâu và trong hoàn cảnh nào, xin hãy giữ mãi
tinh thần Simon Hòa trong hiệp nhất và tin yêu, góp phần xây dựng
Giáo Phận và "Hãy làm cho Ngài lớn lên."