GIA ĐÌNH SIMON HÒA HẢI NGOẠI

ĐÓN TIẾP ĐỨC CHA ANTÔN

Ngày 19 tháng 5 năm 2012

 

Mỗi người được sinh ra trong vị diện vật chất, ai cũng chỉ có 24 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần và 365 ngày một năm. Chẳng có ai có nhiều hơn một phút hay một giờ trong ngày. Kẻ sống giờ thứ hai mươi lăm nếu không là kẻ sống trên mây thì cũng là kẻ… thất bại. Tư tưởng này là tư tưởng mới nhất trong khoa lãnh đạo và quản trị, do nhóm Mike George, Dave Rowland và Bill Kastle chủ trương trong lý thuyết Lean Six Sigma, lấy việc quản lý thời gian làm nền tảng. Một cách đơn giản là muốn lãnh đạo thiên hạ, phải tự lãnh đạo lấy chính mình. Muốn lãnh đạo chính mình, trước tiên là làm chủ thời biểu của mình!!!

 

Mở đầu bản tường trình mà dùng tư tưởng của thiên hạ, nghe có vẻ lý thuyết (!) và chắc làm nhiều anh em … không vui chăng (!). Việc Đức Cha Antôn và cha Chưởng Ấn ghé Cali thăm anh em đã được thông báo từ hai tháng trước. Dĩ nhiên, người thắc mắc thế này, kẻ thắc mắc thế nọ, trước khi hai Ngài viếng thăm, nhưng đó chỉ là chuyện bên lề và rất nhỏ như những hại bụi trong mắt. Hạt bụi vào mắt gây một chút khó chịu nhưng rồi rất mau sẽ trở lại bình thường, nhưng việc đón tiếp các Ngài, thiếu vắng nhiều anh em thì không phải chuyện bình thường. Chắc chắn Đức Cha và Cha Chưởng Ấn sẽ rất thông cảm với việc chạy đua với thời gian của người sống tại Hoa Kỳ, nhưng đối với những anh em đến tiếp đón các Ngài lại lấy làm … rất ngại ngùng.

 

“Đức Cha Antôn is so cool!” có chị phát phát biểu như thế! Sự cởi mở và vui vẻ với cái nhìn rất lạc quan, cung cách làm việc đầy tinh thần teamwork và lối hành xử thẳng thắn với các vấn đề hiện tại trong Giáo Phận, chứng tỏ Ngài là người có năng lực một nhà lãnh đạo hữu hiệu. Chắc chắn Giáo Phận sẽ thẳng tiến và thăng tiến. Anh chị em được nghe Ngài trình bày những quan điểm, những vấn đề của Giáo Phận, những ưu tư cho tương lai và cung cách ứng xử cũng như dự tính  khách quan và khả thi, nên cũng rất lạc quan và tin tưởng. Chúng tôi tiếc cho những anh em đã vắng mặt (!)

 

Tài khoản đầu tư của Giáo Phận sẽ được chuyển về cho Giáo Phận. Số tiền $44,024.54 của Giáo Phận được Đức Cha Phêrô giao và chính thức đầu tư ngày 8/3/1999, cộng thêm một số do anh chị em Simon Hòa Hải Ngoại đóng góp sẽ được wired vào trương mục của Cha Chưởng Ấn Antôn Nguyễn Đức Khiết theo yêu cầu, tổng cộng còn lại cho đến ngày 19/5/2012 (as of) khoảng trên dưới $51,000.00 (chưa chính xác vì thị trường lên xuống mỗi ngày và việc rút tiền tùy thuộc vào thị trường khi đóng sổ) . Tuy việc đầu tư không đem lại kết quả tốt đẹp như mọi người đều mong muốn, nhưng con số lợi nhuận cũng là một niềm vui chung. Tất cả chi tiết đầu tư và con số chính xác hiện đang tồn trữ tại tư gia anh Đào Ngọc Điệp, anh chị em nào cần duyệt lại, xin liên lạc với anh tại địa chỉ 20040 Baltar st., Winnetka, CA. 91306 hoặc điện thoại (818) 882-6613.

 

Cha con cùng dâng lễ trong tâm tình sốt sắng, hướng về Giáo Phận, cũng như cùng cầu nguyện cho mọi người còn sống cũng như đã qua đời rồi dùng cơm trưa với nhau thân mật và chuyện vãn về nhiều vấn đề. Những vấn đề từ đơn giản đến nhiêu khê, tất cả đều được Đức Cha đề cập và nhanh nhẹn đáp ứng. Sự dứt khoát của Ngài khi quyết định là một mấu chốt và điểm son trong đức tính của người lãnh đạo (leader’s traits). Thật đáng khâm phục và vui mừng cho Giáo Phận. Chắc chắn đây là thời điểm của khúc quanh tiến bộ.

 

Anh chị em cũng nhân cơ hội này bầu lại ban chấp hành hội Ái Hữu Simon Hòa Dalat Hải Ngoại theo nhiệm kỳ 4 năm (cùng năm bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ) và sẽ chính thức bàn giao vào tháng 11/ 2012. Hiện diện trong buổi gặp gỡ có anh chị Toàn Loan, chủ nhà, Anh Hân và Đức (từ San Jose), Chị Tuyên, anh chị Khương (đương nhiệm Hội Trưởng, 3 nhiệm kỳ), Anh Phán, Côn Sơn, anh chị Thơ, Phú, anh chị Điệp, anh chị Hoài Sơn, và Quang. Vì giấy phép hoạt động của Hội bị quá đát (delinquent), tinh thần anh em èo uột (!) và không mấy thiết tha với sinh hoạt chung (!), câu hỏi là chúng ta có muốn tiếp tục hoạt động như một tổ chức hợp pháp nữa không? Nếu muốn, việc đóng phạt và nộp đơn với chính quyền là điều cần thiết và cấp bách còn nếu không, chúng ta cũng phải đóng phạt và nộp đơn rút lui (withdrawal). Anh chị em đồng thanh muốn hợp pháp hóa sinh hoạt và anh Hội Trưởng quyết định sẽ hoàn thành việc xin giấy phép ngay trong tuần (20 tháng 5 đến 26 tháng 5, 2012). Sau phần bầu phiếu kín, anh Trần Văn Thông tuy vắng mặt nhưng được anh chị em bầu làm hội trưởng với số phiếu 11/17. Kết quả chính thức như sau:

 

Hội Trưởng:           Trần Văn Thông

Hội Phó I, vùng Nam California:          Nguyễn Đình Khương

Hội Phó II, vùng Bắc California:          Ngô văn Hân

Thư Ký:       Đào Ngọc Điệp

Thủ Quĩ:      Hoàng Quang

Thông Tin & Website:      Lại Kim Toàn

 

Cuối ngày, anh Ngô văn Hân với tư cách là người anh lớn nhất trong anh em hôm đó, đã gọi điện thoại cho anh Trần văn Thông để báo tin và chúc mừng về kết quả anh em đã tín nhiệm anh Thông vào chức vụ Hội Trưởng nhiệm kỳ 2012-2016.

 

Anh Chị Em cũng bàn thảo về ngày Hội Ngộ 50 năm thành lập chủng viện và nhận phần đóng góp vào quĩ chi phí là $10,000.00. Con số anh Chị đóng góp hiện tại là $3,600.00. Quí anh chị hiện đã đóng góp vào dự án này là anh Tuyên, Hoàng Quang, Thơ, Chính, Điệp, Nhân, Hương, Đức, Hải, Hân, Phú, Khương, Phán, Côn Sơn, Hoài Sơn, Thành (Pháp), Thơm (Pháp), Kim Anh. Dĩ nhiên, nhiều anh chị em chưa có tên vì chưa nhận được thông báo qua email. Anh Hội Trưởng sẽ liên lạc bằng điện thoại để nhắc nhở sau.

 

Buổi gặp mặt kết thúc lúc 4:00 chiều cùng ngày. Một số anh chị em còn ở lại với nhau tới rất khuya mới chia tay. Xin tạ ơn Chúa, ước mong tinh thần Simon Hòa vẫn tồn tại trong lòng chúng ta.

 

Los Angeles ngày 27 tháng 5 năm 2012

 

Ghi nhận và lập biên bản

Thư Ký

Đào Ngọc Điệp

 

Bản biên bản này đã được anh đương nhiệm Hội Trưởng Nguyễn Đình Khương phê chuẩn, ngày 15 tháng 6 năm 2012.

 

 

 

Xin Xem Hinh Anh
Muc Luc Sinh Hoat