ĐẠI HỘI SIMON HÒA ĐA
LẠT HẢI NGOẠI
KỲ THỨ 16
Thứ Bảy, ngày 9
tháng 7 năm 2016
“Kìa xem, anh em sống chung một nhà
bao là vui thú, bao là đềm êm”
(Tv 32)
Tạ ơn Chúa, mọi điều dự định đều xảy ra tốt đẹp!
Chúng tôi qui tụ tất cả 45 người gồm 42 gia đình với ba
cháu. Có lẽ đây là lần đầu tiên qui tụ đông đảo nhất trong 16 năm qua. Xa xôi
nhất là Cha Trần Văn Điện, đến từ Việt Nam, Cha Phạm văn Thiện (Kitô Vua 72) từ
Canada, Anh Nguyễn Ngọc Lễ từ Virginia, Anh Chị Chu Văn Quí và anh Vương Đình
Phan từ Atlanta (Georgia), Anh Chị Ngô Văn Hân từ San Jose, Anh Chị Trần Văn Cẩm
từ Hanfort. Một vài anh em rất bận rộn nhưng cũng đã góp mặt như anh Trần Văn
Thăng và Đinh Thanh Vũ, vv... Ngoài ra còn hai Cha Thế (về hưu) và Cha Trường
(sinh viên du học từ Bắc Ninh) cũng đến đồng tế.
Một ngày rất vui...
Ngoài việc họp mặt, hàn huyên, tâm sự, và vui chơi chúng
tôi đã tổ chức buổi tưởng niệm anh Antôn Nguyễn Văn Hoàng và thánh lễ cầu nguyện
cho anh cùng cụ bà Matta, nhạc mẫu anh Nguyễn Công Phán. Nhiều vấn đề đã được
bàn thảo và thông qua: Chi phí website, trợ giúp anh em làm việc cho website ở
các giáo hạt của Giáo phận, lập ban phụng vụ cho tứ thân phụ mẫu và con cái
trong trường hợp cần phụ giúp tại đất thánh ngày an táng do hai anh Trần Văn
Thông và Hoàng Thanh Hương đảm nhận. Chúng tôi cũng lược qua những công tác bác
ái tại Việt Nam do anh Nguyễn Ngọc Lễ, và góp tay cho cha Gioan trong việc xây
cất nhà thờ cho đồng bào dân tộc đang dang dở do anh Hoàng Thanh Hương phụ
trách, vv...
Vui và rất vui!
Thật khó diễn đạt trọn vẹn niềm vui này nhất là sự xuất
hiện của Cha Điện, hai anh Quí và Phan (đã 41 năm nhiều anh em mới gặp lại), Cha
Thiện (sau 27 năm từ ngày Cha lãnh nhận thừa tác vụ Linh Mục và dâng lễ mở tay
tại Nam California). Nhiều anh em vốn rất bận rộn với nhiều công tác đang tham
gia tại giáo xứ Hoa Kỳ, cộng đoàn Việt Nam và công việc ở công ty... đã hy sinh
để đến tham dư. Đặc biệt chúng tôi trân quý sự hy sinh và hiện diện từ phút đầu
đến phút cuối cũng như sự phục vụ bữa ăn của các dâu, các cháu thật chu đáo và
tận tình. Chúng tôi trân trọng tình
huynh kết quí anh dành cho gia đình, dù rằng mỗi người mỗi hoàn cảnh, và mỗi
người mỗi phương trời. Xa mặt nhưng không cách lòng! sự gắn bó đặc biệt này chỉ
hiện diện nơi chúng ta, những người đã một thời sống với chữ CHUNG (lớp học,
nhà nguyện, nhà ngủ, sân chơi, nhà ăn, và nhất là lý tưởng). Ước chi, tinh thần
ấy, sự gắn bó ấy là sự dây liên đới không bao giờ đứt rời.
Lạy Chúa Giêsu! suốt ba năm bôn ba giảng dạy, và nhất là
qua cách sống của Ngài, Ngài đã dạy cho con hiểu thế nào là Liên Đới, là biết
cảm thương như Chúa đã chạnh lòng thương cảm. Xin cho con nhận thức được rằng:
Bởi con sống vô tâm nên đã gây nên nhiều khổ lụy:
người kia đói khát, vì con quá no nê;
người này rách rưới, vì con chạy theo “mốt” mã;
người nọ thiếu thốn, vì con quá dư thừa;
trẻ em hư hỏng vì con không chỉ bảo và làm gương;
thế giới như chiến trường vì con thiếu yêu thương.
Liên Đới đòi con nhận lấy trách nhiệm,
không phủi tay thoái thác cho người khác.
Liên Đới là đóng góp phần mình,
dù chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá,
nhưng đó lại là tất cả khả năng con,
Chúa chỉ chờ đợi có thế thôi, để Ngài làm nên phép lạ.
Xin cho con hiểu được rằng liên đới chính là chia sẻ
những gì con đã nhận lãnh cách nhưng không.
Xin cho trái tim con luôn rộng mở, để sống tình Liên Đới Chúa gọi mời.
Amen.
Quận Cam,
ngày 9 tháng 7 năm 2016
Ban Thông Tin
Hình ảnh: Nguyễn Thịnh Vượng