Họp Mặt Truyền Thống Hàng Năm

Gia đình Simon Hòa Hải Ngoại

 

"Còn nhìn nhau hôm nay còn trông thấy,

Trông thấy nhau nghe lòng đã vui.

Từng niềm vui chia nhau từng giây phút,

Giây phút bên nhau lòng đã say."

 

Mấy hôm nay tôi mất ngủ, mới 4 giờ sáng đã mở mắt và không sao ngủ lại được. Vì mất ngủ, mà tình cờ tôi được nghe lại bài hát độc đáo của Lê Hựu Hà do Elvis Phương trình bày: Còn Nhìn Nhau Hôm Nay. Bài hát với lời lẽ đầy triết lý hiện sinh và nhân bản này thật đúng thích hợp với tâm tình của gia đình anh em Simon Hòa hải ngoại chúng tôi. Năm nay, với gần hai mươi gia đình Nam-Bắc Cali chúng tôi họp mặt tại quận Cam. Điều thích thú và ý nghĩa đặc biệt trong ngày họp mặt là chúng tôi có dịp đón tiếp Đức Tân Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Cha Đỗ Quang Dung, Cha Ka Chẻo, và hai cha bạn thuộc giáo phận Xuân Lộc cùng đi với Cha Chẻo. Ngoài ra, còn anh Bùi Quang Thực, một niên trưởng trong gia đình Simon Hòa, vừa định cư tại Nam Cali.

Tất cả những tâm tình, những thông tin được chia sẻ, những thao thức và dự kiến, những nụ cười, vv... Cha con, anh em trao cho nhau trong thánh lễ, trong khi chuyện vãn, trong bữa trưa thân mật, đã đem tâm tình Simon Hòa thăng hoa, tươi mới, và đầy ý phát triển. Ước mong tâm tình này vẫn mãi sống động trong lòng anh em để dù: " Mai đời cách xa, mảnh tình thiết tha, còn ôm ấp muôn đời!" Cám ơn Đức Tân Giám Mục, quí Cha, quí anh chị em, đã cho nhau cơ hội họp mặt và nung nấu tình thần một mái ấm, Mái Ấm Simon Hòa.

 

Cali, tháng Bảy năm 2018

Ban Thông Tin

Hình: Nguyễn Vượng

 

 

 

 

Previous
Next










Sinh Hoat