Lm. Hà Thanh Sơn, Ecce homo

Anh Hà Thanh Sơn, lớp Phanxicô Xavier I của Simon Hoà với biệt danh "Ðời Pháo Thủ". Tập truyện "Ðời Pháo Thủ" là nguyên do (!) anh rời chủng viện cuối năm 1968 để gia nhập chủng viện Sao Biển Nha Trang. Trường hợp thụ phong linh mục của anh cũng là một trường hợp hi hữu như "Ðời Pháo Thủ" của anh vậy! Anh thụ phong linh mục trong trại tị nạn Thái Lan do một vị Giám Mục Thái Lan đặt tay. Sau đó tị nạn tại Úc và phục vụ tại đây. Ngày 22 tháng 04 năm 2001, anh viếng thăm San Jose và đang trong lúc sinh hoạt với các em thiếu nhi Thánh Thể trong vùng thì phái đoàn Simon Hoà Hải Ngoại tìm đến. Thật ngạc nhiên và tình cờ vì anh em vừa ăn mừng tiệc cưới của Chú Lê Thanh Hải tối hôm trước và còn đang loanh quanh ở San Jose chờ máy bay về lại cố hương. Các Anh Ngô Văn Hân và Hoàng Tích Ðức (cùng lớp với Anh Sơn), Trần Văn Thông và Nguyễn Ðình Khương đã hiện diện trong buổi "nhìn lại cố nhân" này. Sau đó anh em đã "bắt cóc" anh Sơn về Nam Cali dịp gia đình anh Ðào Ngọc Ðiệp tổ chức họp mặt mừng cháu gái lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa lần đầu. Anh em tay bắt mặt mừng sau 33 năm xa cách là một hồng ân đặc biệt của Thiên Chúa. Xin cảm tạ Ngài và cám ơn anh em đã có những giây phút trọn vẹn bên nhau với muôn chuyện xưa - nay không bao giờ dứt. Anh Sơn sẽ trở về Úc cuối tháng 05 nay để nhận nhiệm sở mới. Ðịa chỉ và điện thoại sẽ cung cấp cho anh em và vào danh bộ Simonian sau khi anh Sơn có nhiệm sở chính thức.
Vui thay!
Linh Mục Hà Thanh Sơn và cháu Thy con gái của Ðiệp + Ân nhân ngày Rước Lễ Lần Ðầu
Hoàng, Nhân, cha Sơn, bé Thy, Thông, Khương, Ðiệp, Toàn
Ăn uống no nê rồi, ra ngồi "tán phét"