HỌP MẶT ANH EM LỚP KITÔ VUA

Nhà thờ Đoàn Kết nằm trên một ngọn đồi lộng gió. Giáo xứ có khoảng 2000 giáo dân, được chia làm 5 khu, trong đó có một khu đồng bào dân tộc gần 600 người.

Đời sống kinh tế khá khó khăn, nhiều người đã đến lập nghiệp nhưng rồi phải ra đi, vì mỗi năm chỉ làm được 1 vụ lúa, càphê lại mất giá mấy năm nay và cũng rất èo uột, ngoài ra chẳng trồng được cây gì. .

Anh em hai lớp Kitô Vua, tuy không dự tính trước, đã quy tụ về đây trong ngày họp mặt hàng năm. Dù đường đi không mấy thuận tiện (cách quốc lộ 20 khoảng trên 20 Km), nhưng cũng hiện diện được 17 người, có 5 anh kèm "bà xã". Đặc biệt, năm nay có cha giáo Liễm, càng làm bầu không khí thêm ấm cúng, thân tình.

8g15, hai cặp từ Dalat (Nghiệp-Thúy ; Sinh-Liên) và cha Dung đến, 10g00 thêm ba cặp từ Bảo Lộc (Thành-Yến ; Trọng-Khiết ; Tiến-Hoa), mãi đến 10g20 nhóm còn lại gồm "cha xứ" Thiên, cha Tuấn, cha giáo Liễm (được đón từ Kim phát, cách khoảng 2Km), Cảnh, Đồng, Khoa, Vận, Mão. Tưởng rằng chỉ có thế, nhưng đang giữa thánh lễ, lại thêm Đức, Trưởng từ Đơn Dương sang, quần áo đang còn lấm lem bùn đất (tưới rau xong mới đi).

Đúng 10g30, cha giáo Giuse cùng 4 cha của hai lớp Kitô Vua dâng thánh lễ. Trong bầu không khí gia đình, mọi người quây quần cạnh bàn thờ, cùng một lòng một ý dâng lời ca tiếng hát. Trong bài giảng, cha giáo Giuse đã nhấn mạnh đến việc làm chứng tá cho Đức Kitô trong mọi hoàn cảnh, mọi môi trường sống và ngài còn nói : "Việc anh em quy tụ họp mặt hàng năm ngoài việc nhắc nhớ lại những kỷ niệm, còn là để nâng đỡ, cầu nguyện cho nhau trong đời sống ."

Trong lời nguyện, cha Dung đã nhớ đến Đức cha Cố Simon Hòa, các cha giáo, các anh em của hai lớp đã qua đời.

". Mẹ chính là Nữ Vương, là Trạng Sư, là Mẹ con." càng làm mọi người thêm phó thác, cậy tin khi đã cùng hiệp nhất trong Thánh lễ.


Từ trái sang phải: Các cha Tuấn, Thiên, cha giáo Liễm, Dung và Khấn

Cha xứ Thiên có máy chụp hình mới. Khốn nỗi ngài hơi . bị kỹ, nên có tấm hình, phải sửa tới sửa lui đến gần 10 phút, ngài mới đồng ý cho bấm máy.

Cha Khấn thay mặt anh Lạc (niên trưởng của hai lớp) cám ơn sự hiện diện của cha giáo và các anh em. Bữa cơm thân mật được ngài khoản đãi tại nhà các sơ Tận Hiến thật thịnh soạn : bê thui, gỏi ngó sen, vịt tiềm, cơm chiên dương châu (sơ Hà lại kể một chuyện cơm chiên . "chân trâu". Xin mở ngoặc ở đây để kể thêm một chuyện vui của sơ. Chuyện rằng "Trong một bữa tiệc, chủ nhà mời khách ăn thật tình, ăn cho "lòi . cò", mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau, cuối cùng mới hiểu ra : nơi dĩa có in hình con cò, ý chủ nhà muốn mời mọi người ăn . sạch, ăn chừng nào thấy hình con cò nơi dĩa mới thôi !!!" .tráng miệng mận và xoài (của các sơ trồng). Đủ thứ chuyện được nhắc đến, kể lại. có những chuyện hầu như năm nào họp lớp cũng được nghe, nhưng mọi người vẫn cười . no bụng. Mở màn cho các kỷ niệm là cha giáo Liễm (ngài kể lại chuyện anh Châu . r.ắ.m - không biết anh ở lớp nào - và cách ngài phát hiện ra vị nào "thả bom"). Tuy tuổi đã cao, nhưng những chuyện ngài kể vẫn rất khôi hài, dí dỏm, anh em còn được nghe ngài biểu diễn trống miệng thật vui nhộn. Mỗi người một chuyện . bữa cơm không muốn dứt. Phần anh em đóng góp, cha xứ Khấn đã dứt khoát phải thực hiện "nghị quyết" của năm trước là gởi về Chủng Viện. Hy vọng rằng sau dịp này, thấy rõ những khó khăn tại đây, anh em sẽ rộng tay để giúp ngài có thêm điều kiện để phục vụ tốt hơn.


Ðông thuộc Kytô Viện 2 đọc Sách Thánh

Anh em đã dự tính cho ngày họp lớp sang năm sẽ tổ chức tại Bảo Lộc vào đầu tháng 7. Hy vọng và tin tưởng rằng với tài tổ chức của các "Cụ", mỗi năm sẽ một thêm đông vui và thêm nhiều ý nghĩa hơn.

Chia tay cha Khấn, anh em còn kéo sang Kim Phát "quậy phá" cha giáo Liễm một trận ra trò rồi mới chịu lên đường về.

Cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con những dịp như thế này trong cuộc sống. Ước mong rằng khi quy tụ nhau lại, chúng con sẽ cảm thông nâng đỡ nhau nhiều hơn, cùng nhau làm chứng tá cho Chúa trong từng môi trường và hoàn cảnh sống của chúng con.


Kìa xem anh em xum họp một nhà, bao là vui sướng bao là êm vui

Năm nay tuy số anh chị em về tham dự ít, nhưng tình anh em vẫn tràn đầy