Finally, He got married!

"Finally, he got married ba! ‘cause he starts to be old now!". Đứa con gái 7 tuổi cuả tôi nói như hét vào tai mọi người ngay sau khi chủ tế ban phép lành cuối lễ. Nhiều người đứng gần đã phì cười vì những lời lẽ đơn sơ của con trẻ! Cháu vui mừng vì thấy chú Hải từ nay có đôi có cặp. Cháu vui mừng là phải vì mỗi lần chú Hải nựng cháu, câu hỏi trên đầu môi của cháu là "what happened to you hairs?" Lê Thanh Hải là người vui nhất vì đã lấy được người mà suốt 17 năm anh kiên trì theo đuổi! Anh vui nhất vì năm trăm khách được mời đến chung vui đã hiện diện đông đủ. Anh cũng vui nhất vì những người anh em trong gia đình Simon Hoà nơi một thời anh chia nhau với họ từng bi thuốc lào, củ khoai lang cũng có mặt.

Ngoài các anh Ngô Văn Hân, Hoàng Tích Đức, Bùi Định, Nguyễn Minh Trung và Trần Văn Bằng sống cùng thành phố với Anh, còn có các Anh Trần Văn Thông, Lại Kim Toàn, Nguyễn Đình Khương và Đào Ngọc Điệp từ miền Nam Cali. Xa hơn nữa còn có Chú Uùt Nguyễn Hữu Phước từ Seattle và cực xa còn có Anh Đinh Thanh Sơn từ Virginia về dự. Anh em đã đóng góp lời ca tiếng hát cho thánh lễ thêm phần long trọng. Tiếng hát vang vọng và thánh thiện mặc dù chỉ tập dượt chớp nhoáng. Sơn kèn cũng đại diện anh em góp vui trong tiệc cưới bằng bài Hạ Trắng. Tiếng kèn Saxo của anh làm rung động lòng người. Nếu Carol Kim hôm ấy được thực khách ái mộ vỗ tay tán thưởng thì tiếng Saxo của Sơn còi làm người nghe lâng lâng cảm động! Lòng vòng trong buổi tiệc chúng tôi nghe nhiều lời tán dương về ca đoàn "bỏ túi đặc biệt" (Lời của chủ tiệc, thân phụ cô dâu), và tiếng kèn mê dại của thành viên Simon Hoà. Gia đình đầm ấm, niềm vui chia sớt và phảng phất trên từng khuôn mặt. Buổi tiệc tàn Lê Thanh Hải đã ôm ghì chúng tôi và run run phát biểu: "Thanks for everything, that’s all I can say!".

Ước mong các anh Chu Manh Tiến, Ngô Trọng Hoàng. cũng sớm có rượu mừng cho chúng tôi chung vui.

NB

Nói gì thì nói, người viết cũng phải linh tinh phát biểu nơi đây để anh em đề phòng! Ngày 20 tháng 10 năm 1981 khi người viết lần đầu tiên gặp lại Lê Thanh Hải trên xe bus cũng ở thành phố San Jose, trong nỗi vui mừng gặp lại người anh em chú Hải đã đấm người viết một cú như trời giáng vào bụng khiến người bản xứ trên xe tưởng chú Hải ra tay hành hung người. Hôm nay cũng trong nỗi vui mừng vì lấy được vợ, chú ấy lúc chia tay lại đấm muốn sụm vai người viết. Nhắc nhở như thế để lần sau nếu có chung vui với chú Hải anh em cẩn thận đứng xa xa một tí kẻo mang hoạ vào thân! Cái thói quen biểu lộ niềm vui của chú ấy không mấy êm ả như lúc chú ây run run phát biểu lời cảm tạ nồng nàn với anh em!

Đào Ngọc Điệp

Hình Ảnh