ÐỨC CHA BÙI VĂN ÐỌC VÀ GIA ÐÌNH SIMON HÒA
TẠI ÐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI TORONTO 2002
Kính thưa
Ðức Cha Phaolo, quý Cha Giáo, quý linh mục anh em và quý anh chị em
Simon Hoà.
Có niềm vui
nào bằng niềm vui của cuộc gặp gỡ.
Ba anh em Simon Hoà Dalat tại
Toronto
( Hoàng
Bầu, Vĩnh Ðen và Hiệp Heo) nhân dịp Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới 17 đã
được hân hạnh đón tiếp Ðức Cha Phaolô Bùi văn Ðọc, Cha Giáo Yuse
Nguyễn đức Hậu. Ba anh em vui lắm,
dường như không có gì diễn tả được niềm vui ứa lệ này.
Chiều ngày
19-07-02 Ba Anh em đã ra phi trường đón Ðức Cha Ðọc, đưa Ngài đến chào Ðức Cha Nicola De
Angelis, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Toronto. Ðức cha cũng đến gặp cha Quản xứ Yuse
Trần xuân Lãm. Nghi thức tiếp đón
đơn sơ dành cho Vi Giám mục đơn sơ của anh em đã chấm dứt. Ðức cha
về nghỉ ngơi tại nhà Hiệp Heo để chuẩn bị cho những ngày Ðại Hội
Giới Trẻ Thế Giới 17 sắp tới và cũng là trung tâm của chuyến công
du mục vụ của Ðức cha.
Tối ngày
20-07-02 Ba Anh em cũng đã ra phi trường Toronto đón Cha Giáo Yuse
Hậu và phái đoàn giáo dân giáo
xứ của cha tại Portland, Oregon, Hoa Kỳ.
Ðã lâu lắm
rồi, hôm nay anh em có dịp ngồi cùng bàn với Ðức Cha và Cha Giáo
Hậu. Cha con hàn huyên tâm sự về
cuộc sống đạo của người Kitô và nhất là cuộc sống của người rao
giảng "Lời Chúa và Ý của Chúa".
Anh em, cha
con còn có dịp ôn lại những kỷ
niệm xưa rất thân thương mà tưởng như khó có dịp để nhớ lại.
Ngày
22-07-02 Anh em đã đưa Ðức cha Ðọc và Cha Giáo Hậu đi thăm thành phố
Toronto với Tháp CN
( free
standing) cao nhất thế giới, Phố Tàu.và nhất là Thác Niagara, Kỳ quan
của Thế giới.
Từ chiều
tối hôm ấy, Ðức cha từ giã anh em để đặt trong tâm vào công tác mà
Toà Thánh đã ủy thác cho Giám mục đoàn nhân Ðại Hội Giới Trẻ.
Cũng từ
ngày 22-07-02, các thanh niên tiếp tục đổ về thành phố "Hội Ngộ"
Toronto và được đón tiếp tại các gia đình, trường học, các trung tâm
cắm trại và các khách sạn. Các đại biểu thanh niên này là những
người hành hương, họ không phải khách du lịch, họ đến Toronto để đáp
lại lời mời của Ðấng Kế Vị thánh Phêrô. Họ là thành phần của thế hệ mới có đôi mắt đức tin
sâu sắc và có con tim nhậy cảm. Ngoài các thanh niên tham dự Ðại
Hội Giới Trẻ, còn có khoảng 600 vị gồm Hồng Y, Giám mục cũng hiện
diện. Khoảng 250 vị và Ðức Cha
Phaolô đã giảng dạy thanh niên trong các buổi học hỏi giáo lý, thứ
tư (24/07/2002), thứ năm (25/07/2002) và thứ sáu (26/07/2002). Trong các
buổi học hỏi này các thanh niên tự do trao đổi ý kiến, kinh nghiệm
và đặt các câu hỏi giữa nhau hoặc với các Vị chủ chăn của họ.
Dịp này ba
anh em cũng đã được gặp Linh mục anh em Yoan Bosco Trần văn Ðiện,
thành viên của phái đoàn Giới Trẻ Việt nam tham dự Ðại Hội Giới
Trẻ.
Chiều thứ
sáu 26/07/2002, trên Ðại lộ University, Downtown Toronto, uy nghi với tòa
nhà Tư pháp, các công sở chính phủ và đại học, Quốc hội và Bảo
tàng viện. Buổi chiều hôm ấy, đã biến thành Via Dolorosa (con đường
đau khổ), với sự hiện diện của
trên nửa triệu người đang dõi theo những chặng đường khổ đau của Con
Thiên Chúa Làm Người và Ðấng Cứu Chuộc của nhân loại. Mặc dù khí
trời nóng và ẩm, Hiệp Heo cũng theo họ quỳ gối cầu nguyện: Cho Ðại
Hội Giới Trẻ được thành công, cầu nguyện cho thế giới được Hoà
Bình, cho Giáo Hội luôn sống trong ân nghiã của Chúa Cứu Thế. cầu
xin nhiều lắm và nhất là cầu xin cho Ðại Hội Simon Hoà mãi là dấu
chỉ của hiệp nhất và yêu thương trong cuộc hành trình rao giảng Một
Ðức Kitô Chịu Ðóng Ðinh.
Pet. Hiệp
viết từ thành phố Toronto, bang Ontario, Canada