Ngày 15 tháng 8 năm 2003,
Ngày Lễ Ðức Mẹ lên trời và cũng là ngày đáng ghi
nhớ cho anh em Simon Hòa Ðàlạt sống ở Pháp. Vì đây là lần đầu tiên anh em có
dịp gặp nhau sau bao năm xa cách. Trong tình anh em và với nhã ý của chủ nhà là
anh chị Hoàng, mọi người đã tụ họp ở Versailles, cách lâu đài Versailles của
các vua chúa Pháp không xa. Có 4 anh em Simon Hòa là anh Toàn (lớp Kitô Vua),
anh Hoàng (lớp Têrêsa 1 ), anh Văn Thành và anh Thơm ( lớp Phanxicô Xaviê 2 ),
và anh Khiển là em của anh Khương (lớp Têrêsa 1 ) từ bên Mỹ qua chơi ;
Tiếc là cha Lâm (lớp Phanxicô Xaviê 2) và cha Hội (lớp Giuse 2) vì đang đi nghỉ
hè nên vắng mặt, không thì đông đủ cả…làng, và nhà anh Hòang chắc cũng
« rung rinh » vì tiếng cười nắc nẻ của anh em .
Sau lúc tay bắt mừng mặn mà hơn xa mọi thủ tục, anh em đã cười nói râm
ran và thử ngay coctail của anh Tòan vừa học của dân đảo Martinique trong
chuyến đi công tác mới về, rồi tới mục chụp hình lưu niệm ì xèo, mục hỏi thăm
nhau về gia cảnh, công việc…Anh chị chủ nhà vất vả vừa chào đón anh em, vừa lo
chuẩn bị bữa cơm thân mật . Trong bữa tiệc, thôi thì chuyện xa cũng như
gần : từ Mỹ, qua Việt Nam rồi vòng về Pháp, chuyện các anh lớn cũng như
các em nhỏ, chuyện các vị bề trên tài giỏi, vui vẻ, đến cái đám « bề dưới
» lộn xộn và nghịch ngợm của đủ các lớp. Và sau bữa tiệc, nhạc sĩ Toàn đã
chuẩn bị bài hát, đàn địch, hướng dẫn anh em tập bài « Simon Hòa hành khúc
», để gửi gắm tâm tình đến Ðức cha và các cha, những vị thầy yêu dấu, cùng toàn
thể anh em Simon Hòa nồng thắm nghĩa tình.
Buổi gặp mặt thân tình kết thúc lúc 1 giờ sáng ngày
hôm sau, để lại bao tình cảm thân thiết, những tiếng cười đầy âm vang gần gũi,
cùng chút thao thức bâng khuâng : mong sao tình anh em sẽ mãi bền chặt
trong những buổi gặp gỡ và cả những lúc ở xa nhau, mong nỗi lòng sẽ biến thành
hành động, mong kỷ niệm quá khứ sẽ mãi xây dựng cuộc sống tương lai cho mình và
cho người , mong hình ảnh Giáo phận mẹ sẽ in hoài trong tâm khảm, mong
tình nghĩa thầy trò, bè bạn sẽ mãi tô điểm cho hi vọng và niềm vui giữa những
mưa nắng của cuộc đời. Và nhất là mong Chúa sẽ mãi là Tình yêu trong cuộc sống
của những anh em mang dấu ấn « Simon Hòa, một dấu ấn gợi lên sự tin
tưởng, niềm vui, an bình, lòng thương mến và nỗi nhớ không quên.
Toàn "cá trê", Văn Thành, Thơm, Khiêm (em của Khương, từ Mỹ qua chơi) và Hoàng "đen" |
Trần Toàn , tác giả bài Simon Hòa Hành Khúc, đang thỏ thẻ giọng oanh vàng... khè. |