HỌP MẶT LỚP KITÔ VUA

CỰU CHỦNG SINH SIMON HOÀ ĐALẠT

 

Tin họp mặt đến với mình quá bất ngờ : Sáng sớm thứ bảy ngày 22/11 Cha Dung, phó xứ Tùng Nghĩa, thuộc lớp Kitô Vua 2, gọi điện báo 10 giờ Thánh Lễ họp mặt tại Tùng Nghĩa. Đây là "nghị quyết" từ lần họp mặt năm ngoái (2002) mà mình không biết, chỉ vì lần đó không tham dự. Cũng may chương trình của ngày thứ bảy này mình xếp công việc tương đối thong thả, nên gấp rút chuẩn bị lên đường họp mặt.

 

Nam Ban - Tùng nghĩa  22 km, chẳng xa xôi gì lắm, nhưng đoạn đường cấp phối từ Nam Ban ra Đa-me dạo này xấu tệ : lổm ngổm  đất đá, chen chúc ổ gà ổ vịt, làm mất của mình hơn nửa tiếng đống hồ, lại còn ê cả mông. Tiện thể ghé viếng xác Ông Cố Cha Luận ở Liên Khương mới qua đời, sau đó mới thẳng tiến về Nhà Thờ Tùng Nghĩa. Đến nơi khoảng 9 giờ 30, sớm chán ! Thế mà đã thấy sự hiện diện của các anh em thuộc lớp 2 Kitô Vua. Nhiều khuôn mặt đối với mình như vẫn mới lạ, chỉ vì anh em cách nhau 8 năm học, rồi thời cuộc chia lìa, công việc lu bu, ít khi gặp gỡ. Lớp 1 chỉ có mình (Khấn) và Thiên.  Cường , phó xứ Tân Bùi, chẳng hiểu bận bịu gì mà không lên được. Còn các bố đời lớp 1 thì chẳng có ma nào. Chắc phải ở nhà giữ vợ giữ con kẻo mất! Lớp 2 đông đúc hơn : ngoài Cha Dung chủ nhà, còn có Cha Tuấn và hơn chục mống bố đời và dăm ba nhóc tì con cháu.

 

Tán gẫu rôm rả đủ chuyện rồi, 10 giờ 30 tụi mình ra Nhà Thờ dâng lễ mừng Chúa Kitô Vua. "Kính lão đắc thọ", Cha Dung đầu bạc phải đảm nhận chức Chủ Tế, và Ngài ban bài giảng thật súc tích. Nghe giảng xong thì dứt khoát phải chọn Vua Kitô thôi, mình chẳng thấy anh nào phản đối cả. Còn cầu nguyện thì đủ hết : anh sống anh chết, anh nội quốc anh ngoại quốc, anh nào cũng được nhớ tới. Duy có một điều mà mình ấm ức sau lễ phải hỏi ngay : hình như ngoài cái nóng của mái tôn dội xuống, trong không khí thánh thiêng của Nhà Thờ còn thoang thoảng một mùi gì hơi lạ... Cha Dung xác định ngay : phía trước Nhà Thờ có chuồng "Lợn" của người ta. À ra thế ! Không chỉ Nhà Thờ Nam Ban của mình rồi Nhà Thờ An Hoà, nay thì cả Nhà Thờ Tùng Nghĩa cũng bị khủng bố bới "hơi độc"... Dù sao cũng cảm ơn Chúa vì anh em dự lễ sốt sắng."Chẳng ngửi thấy gì cả", Cha Thiên nói thế.

 

"Lễ" xong thì phải có "Lạc". Lễ lạc mà ! Cha Dung đã chuẩn bị sẵn 3 mâm : Lẩu hải sản (tôm cá mực),bò nhúng, thịt gà, phá lấu... "Sinh chánh toà" có vẻ rất bận bịu với cái máy quay, nên cứ quay tới quay lui, chưa kể đã phải vất vả hát rống lên trong thánh lễ để mọi người bắt chước kẻo hát sai.

 

Cha xứ Tùng Nghĩa : Giuse Định,  thuộc lớp đàn anh lớn nhất của Simon Hoà, từ đám ma Ông Cố Cha Luận trở về cũng thân mật chia sẻ bữa tiệc với anh em, mặc dù anh em biết Ngài đang bịnh và đang buồn.

 

Tiệc vui nào mà chẳng tàn ? Thì cứ cho nó tàn, vì nó có quan trọng gì đâu ? Lần sau mình mở tiệc khác, ăn món khác... Cái quan trọng là tình anh em mãi bền chặt. Một lần gặp mặt là một lần lên giây cót cho nhau để vươn lên cái lý tưởng cao quý mà xưa kia anh em đã có thời gian cùng nhau ấp ủ, chia sẻ dưới mái trường mẹ Chủng viện Simon Hoà. Một lần gặp mặt là một lần cho nhau những kinh nghiệm sống và những cảm thông lận đận hay suông sẻ  của đời người.

 

Cũng là chia sẻ, khi anh em chuyền nhau cái túi thổ cẩm hoa văn dân tộc : anh nào cũng nhanh nhảu thò vào túi mình rồi lại thò vào cái túi đó... cuối cùng thì đến Cha Dung, người phải lo "dọn bàn rửa bát" cho anh em. Mình cảm ơn Chúa vì đã không biết uống rượu, uống bia... may ra Cha Dung không lỗ, vì có thể có anh nào đó quá chén mắt nhập nhèm lẫn lộn đồng lớn đồng nhỏ chăng ? Trong hơi men, nhưng vẫn có nghị quyết đàng hoàng: Cuộc họp mặt Kitô Vua lần sau sẽ là vào 31 tháng 7/ 2004. Đây sẽ là lần họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày thành "chú tiểu" của lớp 1, hứa hẹn nhiều điều mới lạ... Anh em đọc tin này xin góp ý, và chờ xem...

 

Mình phải xin phép ra về sớm trước anh em vì công việc mục vụ ban chiều ở Đoàn Kết. Không biết sau đó thì anh em làm gì ? Chỉ biết là khi bắt tay từ giã thì anh em bảo mình viết vài chữ gửi "web nhà", còn hình thì Cha Dung lo gửi sau. Mình chẳng biết viết gì. đại khái chuyện xảy ra như thế...

 

Thân ái.

Giuse Nguyễn văn Khấn . Nam Ban


Trở về Trang Tin Tức Nội Bộ