HAI LỚP KITÔ VUA HỌP MẶT
TẠI
GIÁO XỨ TÙNG NGHĨA (ĐỨC TRỌNG – LÂM ĐỒNG)
22.11.2003,
anh em hai lớp Kitô Vua lại quây quần bên nhau tại nhà thờ giáo xứ Tùng Nghĩa
để mừng lễ bổn mạng của mình.
Thật tiếc khi
ngày hôm nay lại có khá nhiều anh em không tham dự được vì nhiều lý do… Lớp
Kitô Vua 1 chỉ có hai cha : cha Thiên và cha Khấn ; lớp Kitô Vua 2, ngoài cha
Dung là Phó Xứ Tùng Nghĩa, người chịu trách nhiệm tổ chức buổi họp mặt này, còn
có cha Tuấn và một số anh em từ Bảo Lộc, Dilinh : Đồng, Dũng, Hưng, Đăng Khoa,
Vận, Trưởng, Mão, Cảnh ; đến từ Đơn Dương có Tiến Đức, từ Đalạt có Sinh và
Hoàng. Ngoài ra, còn có 3 cháu bé con của Hưng, Đồng, Trưởng (Một điều đáng
tiếc là năm nay không có sự hiện diện của một “mợ” nào ; cũng dễ hiểu vì thời
gian này là đang cao điểm của vụ mùa càphê, các “mợ” đã hy sinh coi nhà, coi vườn
để phu quân mình được yên tâm họp mặt). Dù vậy cũng thật vui khi được gặp nhau
trong bầu không khí đầm ấm và thân tình. Trước thánh lễ, anh em có thời gian để
gặp gỡ, nói chuyện, một phần để bớt đi mệt nhọc, phần khác để trút bớt nỗi háo
hức khi được gặp gỡ nhau sau hơn một năm trời…
Thánh lễ đồng
tế được cử hành lúc 10g30 tại nhà thờ giáo xứ Tùng Nghĩa thật đơn sơ và đầy sốt
mến. Thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa, để cầu nguyện cho các ân nhân, thân nhân,
các cha giáo và những anh em trong hai lớp đã qua đời, thánh lễ còn quy tụ và
cầu xin cho anh em biết “Khi đã tôn chọn Đức Giêsu Kitô là Vua của mình, thì
mỗi người luôn trung thành và phục vụ Ngài qua Hội Thánh, qua Giáo Phận và nơi
từng Giáo Xứ anh em đang sống” (Trích ý bài giảng của cha Dung).
“Có Chúa
trong cuộc đời, nỗi sướng vui tuyệt vời. Quyết bước theo tình Người, ôi Đấng
Cứu Độ tôi”, bài hát kết thúc thánh lễ được hát
lên như một xác quyết của từng người.
Anh em đã
chụp hình lưu niệm sau thánh lễ (không biết hình có hay không, vì máy chụp hình
của cha Dung bị … nứt ống kính).
Bữa cơm sau
thánh lễ xem vậy mà cũng rôm rả, mọi người chia nhau ngồi đủ … 3 mâm mà nhà bếp
đã chuẩn bị (cha Xứ Giuse Định về trễ, vì thân phụ của cha Anphongsô Luận – cha
“Bố” của ngài - vừa qua đời). Lại đủ mọi chuyện trên trời dưới đất được mọi người
kể cho nhau nghe. Sau bữa cơm, một số anh em đại diện và các cha có mặt đã đến
viếng xác Ông Cố (số còn lại phải tiếp tục xử lý những thức ăn, đồ uống còn trên
bàn). Tuy không có một công việc cụ thể nào được đưa ra bàn thảo, nhưng anh em
cũng đã đi đến 2 quyết định.
1. Cố gắng
thu xếp công việc để về tham dự ngày Giổ Tổ 12.12 tại Chủng Viện (Tấ cả anh em
đều đồng ý).
2. Ngày họp 2
lớp sang năm được định vào ngày 31.7.2004 (vì ngày 01.8 – ngày khai giảng trước
đây – trùng vào ngày Chúa Nhật). Lớp Kitô Vua 1 tròn 40 năm nên sẽ đứng ra tổ
chức ngày họp mặt này, địa điểm sẽ thông báo sau.
Thật vội
vàng, mọi người lại phải chia tay, cho dù niềm vui còn muốn kéo dài. Công việc
mưu sinh, cuộc sống không thể dứt ra được. Nhưng thôi, sự hiện diện ngày hôm
nay và duy trì được ngày họp mặt hàng năm đã nói lên được thao thức và cố gắng
của các thành viên. Một số anh em không tham dự được cũng đã gởi lời chia vui
và hẹn sẽ gặp nhau vào … sang năm.