Lớp
Mông Triệu Mừng Lễ Bổn Mạng.
Anh em lớp Mông triệu đã đồng ý từ lâu với nhau là cứ 5 năm một lần, vào
ngày 15.8, sẽ mừng lễ tại trường cũ là TCV Simon Hòa Dalat. Đúng hẹn lại lên,
anh chị em và các cháu đã có mặt đầy đủ tại Chủng Viện vào lúc 10 gìơ sáng. Sau
khi gặp gỡ, thăm hỏi lẫn nhau, tất cả mọi người đã sốt sáng tham dự thánh Lễ
mừng kính Mẹ Lên Trời do 3 lm trong lớp đồng tế. Vào lúc 11 gìơ, anh em đã đón
tiếp Ðức Cha , ngài đã trò chuyện, chụp hình lưu niệm,và dùng bữa trưa với anh
em.
Trước khi nhập tiệc, đức cha đã nhắc lại nhiều kỉ niệm sâu sắc khi còn ở
chủng viện với các chú nhóc lớp 6, ngài cũng mong muốn anh em có cuộc sống tốt,
đạo đức, vui tươi. Bạn Lê ngọc Anh cũng đại diện anh em hứa với Ðức Cha :
“Đức cha cứ tin ? chúng con, tuy chúng con không phải là 5 hạt giống rơi
vào đất tốt ( 5 lm trong lớp ) , mà là những hạt rơi vào mảnh đất khô cằn,nhưng
chúng con vẫn sống và vươn lên ,chúng con sẽ không chết héo khô. . . . chúng
con hứa sẽ luôn liên kết với Giáo Hội như cành nho, cộng tác với Ðức Cha để xây
dựng Giáo Phận Đà Lạt . . . . " (trích nguyên văn lời bạn Anh).
Sau bữa cơm thân mật vui vẻ, anh em đã cùng nhau trao đổi một số vấn đề,
tiếp theo là góp qũy hỗ trợ những anh em khó khăn.
Vào lúc 16 giờ chiều, mọi người cùng nắm tay hát bài ồ rơ voa, mê gia mí,
ra về trong hân hoan nhưng lòng ai cũng man mác nỗi buổn khi trở về mái trường
xưa.
Đặc biệt năm nay các bạn thuộc khu vực Sài Gòn không có mặt, nên tất cả
lớp quân số chỉ đuợc khỏang 30 người, kể cả các chị và các cháu. Rất mong năm
sau anh em tham dự đông đủ. Cũng mong nhận được tin của các bạn trong lớp tại
hải ngọai. Lễ bổn mạng năm 2004 sẽ tổ chức tại Bảo Lộc, do Chu văn Qúy và Đào
quang Minh đăng cai. (minhdaobl@hotmail,com)
Lâu lâu mới trở lại thăm trường cũ là chủng viện, khung cảnh chung quanh
CV đã thay đãi nhiều, còn CV cũng không thay đổi nhiều lắm, xem ra các chú nhóc
lớp 6 ngày nào còn thay đổi nhiều và nhanh hơn những căn nhà gỗ thân thương
ngày xưa, và còn gìa hơn cả cha giáo Nhơn nữa. . . . (xin xem hình cha Tuấn gởi
)
Đào quang Minh.