Một buổi tối với Daniel Phạm Trung Anh

 

Những tâm hồn thuộc về Chúa thì luôn hướng về Ngài.  Ðúng như phúc âm thánh Mathêu: “ hãy đến, hỡi những kẻ Cha ta chúc phúc; hãy lãnh phần gia nghiệp là nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi” (Math. 25,34).

 

Cháu Daniel Phạm Trung Anh, đã về nước Chúa khi mới 2 tuổi để lại thương tiếc của mọi người trong gia đình và bạn hữu.  Là con thứ của anh Phạm văn Trúc và chị Hân, cũng là cháu ngoại của thầy Hiện, nguyên giáo sư Toán của TCV Simon Hòa những niên khoá 1965 – 1972, cháu Daniel có khuân mặt rất giống bố nhiều hơn mẹ.  Nếu anh em đã coi vở kịch mà Trúc thủ vai chính, thì Daniel giống y hệt “bố”.  Theo bố Trúc kể lại, Daniel có một trí nhớ đặc biệt. Chỉ một lần giới thiệu bạn của bố cho Daniel, thế mà một năm sau, người bạn trở lại, Daniel gọi đúng ngay tên người đó. Má Hân kể : mỗi khi ông ngọai thắp nến trên bàn thờ để chuẩn bị đọc kinh tối trong gia đình thì bé Daniel chạy lăng xăng hết phòng này qua phòng nọ gọi từng người ra đọc kinh.  Ai chưa ra, Ðaniel sẽ năn nỉ cho bằng được.  Hoặc những khi bố Trúc đi làm về, thế nào cũng đòi bố ẵm một tí mới chịu.... và còn nhiều kỷ niệm nữa trong khi Hân vừa kể vừa khóc.  Những kỷ niệm cứ theo dòng lệ tuân trào như vô tận khi nàng kể khi chúng tôi tới viếng xác cháu Daniel tối thứ Tư ngày 7 tháng 1 năm 2004.

 

11 anh chị em cư ngụ tại quận Cam đã đại diện Hội Ái Hữu Simon Hoà đến đặt vòng hoa và viếng xác bé Daniel.  Khác với những cuộc viếng xác của những người có tuổi ra đi, quang cảnh nơi cháu Daniel nằm thật ấm cúng.  Ngoài những vòng hoa bao quanh còn có các đồ chơi của bé cũng được mang tới đặt chung quanh tấm quan tài nhỏ xinh xắn.  Ðặc biệt những cháu nhỏ, mà tôi đoán là bạn của Daniel, ngồi chung quanh cười nói.  Thỉnh thoảng chúng đứng lên rồi chụm đầu và ghé xuống sát mặt cháu Daniel trong quan tài, chẳng biết chúng nói gì với cháu Daniel, rồi cả đám phá lên cười...  Những tâm hồn thơ ngây không có khoảng cách của sự hữu hạn và vô hạn,  cũng không có phân biệt hữu hình và vô hình.... nên rất gần Thiên Chúa.  Phải chăng chúng là các thiên thần ?

 

Sáng mai 8-1-2004 tại nhà nguyện của Peek Family Mortuary sẽ có lễ An Táng và Tiễn Ðưa.  Sau đó linh cữu sẽ được di chuyển về nghĩa trang Chúa Chiên Lành của Công Giáo ( the Good Shepherd Cemetery) cách đó hơn 10 dặm.

 

Vĩnh biệt cháu Daniel......

 

Toàn Lại