Anh Chị Em Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ,
Virginia, Ðón Tiếp Ðức Cha Và Cha Giám Ðốc
18-6-2003, tại nhà anh chị Cường.


"Chi hội Simon Hòa" vùng Virginia dùng cơm tối với Ðức Cha và cha Quảng.
Hoàng, Sơn "xò", cha Lâm, cha Quảng và ai đó không nhân ra được. Xin đồng bào vùng Virginia lên tiếng hộ.
Chịu thua cũng không biết hết tên ai trong hình này, có lẽ anh chị Cường và gia đình
Từ trái sang phải: cha Nhi, Ðức Cha và anh "Dương Lễ", chỉ thiếu vợ anh "Lưu Bình". Gớm râu với ria sao mà tươi tốt thế, có phân bón gì không vậy?
Anh em vùng Virginia hơi "lợi dụng" đón khách quí để ăn nhậu: bia nhiều hơn đồ ăn. Bày trò này không ai khác là Sơn "xò". Xin Ðức Cha, cha Giám Ðốc và cha Lâm đùng để các đệ tử Lưu Linh cám dỗ. Chúng trần tục quá rồi !!!!.
Simon Hòa Trần Quốc Thăng, bên Virgina đã chú thích hai tấm hình trên như sau:
1. Người ngồi bên trái cha Quảng là Simon Hòa Trần Quốc Thăng, lớp Têrêxa 2, (khá đẹp giai !!!).
2. Hình thứ 3 là anh Cường và chị Phương, bên cạnh anh Cường là chị của Phương mới từ VN qua. Còn bác lớn tuổi kia là ai vậy Thăng. (Nguyên văn thư của Thăng là :"Con tam hinh kia la Cuong & Phuong (ong ba chu nha) & a sister tu VN va chi cua Phuong."....?!??!!!)
Trần Quốc Thăng
george.tran@us.army.mil
Trở về Trang Tin Tức Nội Bộ