NGÀY HỌP MẶT
LỚP KITÔ VUA 72 – 73
TẠI
CHỦNG VIỆN SIMON HÒA ĐÀLẠT (31.7.2004)
“Chủng Viện luôn ao ước và rộng cửa đón mời
anh em về lại mái nhà xưa của mình. Không cứ gì phải là bổn mạng lớp hay họp
lớp, bất cứ lúc nào...” Tâm tình của Cha Micae, Giám Đốc Chủng Viện chia sẻ với
anh chị em lớp Kitô Vua 1972 trước giờ cơm trưa, diễn tả tình thương của cha mẹ
dành cho con cái mình.
Từ chiều 30.7, đã có Thông (em cha Mạnh) từ
Sàigòn lên. 8 giờ tối, Văn Khoa (Bến Tre) điện báo đã tới Đàlạt... 0g30 ngày
31.7, Minh và phu nhân, Lộc từ Sàigòn đến... Con số tham dự ngày họp mặt năm
nay được xem là “khí thế” nhất. Năm nay, có một số anh em tham dự lần đầu tiên
như : Khoa, Quang, Thông. Hy vọng năm tới sẽ có thêm nhiều khuôn mặt khác nữa.
10 giờ sáng 31.7, 10 cháu bé, 5 phu nhân (Vợ
các anh Thái Lã, Tiến, Hưng, Quang và Minh) cùng 20 anh em lớp Kitô Vua liên
kết với nhau trong thánh lễ do 2 cha Dung và Tuấn đồng tế. Cha Tuấn mời gọi mọi
người cầu nguyện cho nhau, cho những người vắng mặt, nhớ đến những anh em đã
qua đời, đặc biệt nhớ đến Đức Cha Cố Simon Hòa Nguyễn văn Hiền...
Trong bài chia sẻ, cha Dung nhấn mạnh :
“Chúng ta họp nhau đây không chỉ vì học cùng lớp, không chỉ vì vài ba năm sống
ở Chủng viện, nhưng trên hết vì cùng chung một ơn gọi, một lý tưởng là làm sáng
danh Chúa, giúp những người sống chung quanh mình quy phục và tôn sùng Chúa
Kitô là Vua. Dù trong ơn gọi tận hiến hay trong ơn gọi gia đình, chúng ta đều
có thể liên kết mật thiết với nhau trong lý tưởng cao đẹp này. Đây cũng là lời
Đức Kitô Vua mời gọi chúng ta dấn bước... Các lớp khác có thể tương trợ giúp đỡ
nhau về vật chất, còn lớp chúng ta nhớ cầu nguyện và tương trợ nhau về phần
tinh thần”.
Sau thánh lễ, anh chị em đã cùng chụp hình
lưu niệm với Cha Bề Trên, cùng túm năm tụm ba để bổ túc những thiếu sót trong
danh sách lớp, cùng dắt vợ con thăm lại những căn phòng mà xưa kia bố ...tu ...
Bữa ăn trưa cùng các cha và các thầy đang
sống ở chủng viện thật vui nhộn, rộn rã tiếng cười nói. Năm nay do có 2 nhà tái
trợ (Gia đình Ân gửi 150USD ; gia đình Trọng gởi 100USD), nên sinh hoạt của anh
em có phần xôm tụ hơn những năm trước. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và năm
sau nhớ gửi ... nhiều hơn !!!
2 giờ chiều, mọi người chào từ biệt cha Bề
Trên và ngôi nhà chủng viện dấu yêu để tụ họp về nhà Sinh, cùng “hoàn tất”
những gì còn lại và chuẩn bị cho ngày họp lớp năm sau.
Cuối cùng, anh em đồng ý :
1. Ngày họp lớp sắp đến là Thứ Bảy,
30.7.2005. Địa điểm cũng tại Đàlạt.
2. Sẽ vận động các nhà hảo tâm có những phần
thưởng (dù nhỏ) cho khoảng 70 cháu bé trong gia đình Kitô Vua 72. Đây là việc
làm nhằm khuyến khích các cháu cố gắng học hành, rèn luyện để trở thành những
người hữu ích cho Giáo Hội và cho xã hội. Hy vọng ước nguyện này sẽ được nhiều
người rộng tay góp sức.
3. Cố gắng liên lạc với những anh em được xem
là “mất tích” và hoàn thiện những chi tiết còn thiếu sót trong danh sách lớp (
xin đón coi nay mai).