Cha Phêrô Trần Đình,
Lớp Phanxicô 1
peterdinh@pmail.vnn.vn
Dalat 4.5.2004
Kính thăm Đức Cha,
Quý Cha, Quý Thầy,
Anh Hội Trưởng và
tất cả anh chị em.
Nhân Đại Hội Simon
Hoà thường niên tổ chức tại San Jose, nhà anh chị Lại kim Toàn, thay mặt các
anh em vùng Dalạt, xin gởi đến Đức Cha, Quý Cha, Quý Thầy và tất cả anh chị em
lời chào mừng và kính chúc đại hội được thành công, nhất là được vui vẻ khi
sống những giây phút vắn vỏi bên nhau.
Sự quí hoá của Đại
Hội năm nay là có sự hiện diện của Đức Cha Phaolô, chẳng những là Chủ Chăn, mà
còn là Người Thầy đáng kính mến của chúng ta. Ngài đã vất vả vượt mấy chục ngàn
cây số để có mặt hôm nay. Trước hết, con xin kính chào Đức Cha, chúc Đức Cha
sức khoẻ và đạt được nhiều thành công trong chuyến đi mục vụ này.
Thứ đến, chắc hẳn
sẽ có sự hiện diện của các Cha, các Thầy cũng là những ân sư đáng kính của
chúng ta. “Không Thầy đố mày làm nên” : câu tục ngữ này thiết tưởng còn đúng
mãi. Tiện đây, con cũng xin thay mặt anh em gởi lời chào kính mến đến Quí Cha,
Quý Thầy, những Vị đã dày công giáo dục chúng con nên người.
Nhân dịp này, mình
cũng có lời chào các bạn. Xin được hiệp thông với các bạn trong ngày đại hội
thường niên này. Các bạn sẽ được nghe Đức Cha dạy bảo, sẽ có bữa ăn chung với
nhau và có lẽ cũng sẽ chọc ghẹo nhau và ôn lại những kỷ niệm ngày xưa trong
Chủng Viện.
Những kỷ niệm ấy
quí hay không thì còn tuỳ, chỉ biết rằng nó tồn tại mãi với thời gian. Hôm nọ
mình mail cho Cụ Sáu Vĩnh Đen bên Canada, kể lại chuyện Cụ đi tìm bò của Chủng
Viện bị lạc và Cụ cảm thấy cảm động lắm.
Có những câu
chuyện tưởng là lặt vặt, nhưng xem ra cả những cái lặt vặt ấy nữa cũng đã góp
phần làm thành đời ta, bởi con người là quá khứ, hiện tại và tương lai. Những
câu chuyện ăn cắp cháy của nhà bếp chủng viện, ăn cắp chanh của Bà Pharô, bị
cha Bề Trên Trần bắt quì gối bợp mỗi anh một cái toé lửa…chẳng thể nào quên
được. Cũng hôm nọ mình đọc thấy trên trang web SMH, anh Hân kể chuyện “lâu ngày
gặp lại Cha Sinh, anh em ôn lại kỷ niệm đời xưa và cảm thấy rôm rả và hạnh phúc
vô cùng”, thì cũng là những chuyện lặt vặt nhưng qúi giá.
Anh em mình bên
này vẫn khoẻ, sung sướng được sống trong Giáo Phận Dalạt hiệp nhất và yêu
thương. Chúng mình cũng thường gặp gỡ nhau, ăn bữa cơm, nói chuyện bù khú rồi
ra về. Aáy thế mà ai cũng thích.
Cá nhân mình thì
đang phục vụ hai giáo xứ Chi Lăng và Trại Hầm, dạy Chủng Viện tí chút, khi rảnh
thì viết bài cho trang web SMH. Nhà Thờ Trại Hầm của mình bị gió bão thổi sập,
đã xây dựng lại hoàn chỉnh. Còn Nhà Thờ Chi Lăng thì ngày xưa được xây trên hồ
Mê Linh nên bây giờ bị lún và nứt nẻ nhiều, mình có cảm tưởng nó sắp gãy đôi
ra. Anh Tom trước giúp xứ Chi Lăng chắc hiểu rõ. Hằng năm vào mùa mưa, nước lũ
tràn vào nhà thờ nhiều lần, phải huy động có khi đến 40 người để dọn. Dọn một
buổi mới xong. Mình đã làm đơn xin xây dựng lại và đã được nhà nước cho phép,
định qua mùa mưa sẽ tiến hành. Xin anh chị em cầu nguyện cho giáo xứ mình và
nếu có thể được, xin mỗi người giúp cho mình một viên gạch để công trình chóng
hoàn thành. Xin cám ơn các bạn trước. Mình có nhờ anh Hội Trưởng Hoàng tích Đức
giúp mình chuyện này.
Một lần nữa, con
xin kính chào Đức Cha, tất cả các bạn và các cháu.
Mến
Linh Mục Trần Đình
Nhà Thờ Chi Lăng
34 Ngô văn Sở, F.
9
Dalạt – Việt Nam