Tòa Giám Mục Đàlạt

tgmdl@hcm.vnn.vn

Đàlạt, ngày 02 tháng 5 năm 2004

 

 

Anh Em Simon Hòa thân mến,

 

Hôm nay, cha chọn ngày “thế giới cầu nguyện cho các ơn gọi” để gửi thư thăm Anh Em nhân dịp Đại Hội sắp tới. Cha tin rằng Đức cha Phaolô Mỹ-Tho hiện diện với Anh Em trong những giờ phút quý báu của dịp Đại Hội sẽ đem lại cho Anh Em và gia đình Anh Em nhiều an ủi, và Ngài cũng có thể thay cha … dù cha vẫn hiệp thông với Anh Em cách thiêng liêng - để nói lên tâm tình yêu mến và hãnh diện vì Anh Em. Cha cầu chúc cho những dịp Đại Hội này không chỉ là sự gặp gỡ mà còn là cơ hội để Anh Em có dịp ôn lại những kỷ niệm quý báu nơi mái trường xưa, chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống, nâng đỡ nhau trong những lúc gặp thử thách, và như thế gia đình Simon Hoà sẽ tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Cha vẫn nói với Giáo Phận về tinh thần của Anh Em : dù ở nơi đất người, Anh Em vẫn gắn bó với Giáo Phận. Không biết cha có mơ ước quá không khi nghĩ đến một ngày nào đó Anh Em có dịp tổ chức Đại Hội nơi mái trường xưa, bên cạnh những anh em ở nhà để chúng ta làm sống lại những ngày đã qua nơi “mái trường cổ kính”. Cho đến nay vẫn còn y nguyên những dãy nhà gỗ của buổi ban đầu, rồi dần dà có thêm hai dãy nhà xây để đáp ứng con số những người cư ngụ tại đó : 14 lớp đã lớn lên từ mái trường này … Dù sao, chúng ta cứ mơ ước và hy vọng về ngày đó. Nhưng đàng khác, chúng ta luôn phải dâng lời tạ ơn Chúa và biết ơn các bậc thầy, các đồng môn mà nay có nhiều người đã ra đi : hai Đức cha cố Simon Hòa và Bartôlômêô, cha Bề trên Giuse Trần, cha Phùng Cảnh, cha Giuse Điền, cha Laurensô Giá, cha Giuse Bích, cha Phêrô Khuyên … Xin Chúa luôn gìn giữ chúng ta trong tinh thần hiệp thông.

Cha cám ơn Anh Em về những gì đã làm cách âm thầm nhưng không kém phần hữu hiệu cho chương trình của Giáo Phận. Chúng ta cầu xin Chúa chúc phúc cho những việc làm của chúng ta để tôn vinh Chúa và phục vụ mọi người, cách đặc biệt những người nghèo.

Nhân ngày “thế giới cầu nguyện cho ơn gọi”, cha lại nghĩ đến các thế hệ con cháu của Anh Em với những ơn gọi nảy sinh từ lớp trẻ. Nói lên điều này cha muốn gợi đến bầu khí đạo đức nơi gia đình của Anh Em. Xin Chúa luôn soi sáng, chúc phúc và hiện diện trong bầu khí gia đình … Xin Ngài lôi cuốn những người trẻ đến với Ngài.

Vài dòng thăm Anh Em. Cầu chúc Anh Em có được những giờ phút thật ấm áp khi ở bên nhau.

Thân ái,

X Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.

 


Trở về Trang Tin Tức Nội Bộ