HỌP MẶT LỚP KITÔ VUA 72-73 TẠI ĐÀLẠT
(30.7.2005)
Thế là sau bao ngày chuẩn bị, hơn 60 thành viên đã về lại
ngôi nhà Chủng Viện thân yêu, để tham dự ngày họp mặt của gia đình Kitô Vua
72-73.
9 giờ sáng 29.7, Văn Khoa và con
gái đầu lòng Nguyễn Thanh Phương từ Bến Tre đến Đàlạt ; rồi Vũ Trí Thức, Nguyễn
Đức Thông... 3 giờ sáng 30.7 : Nguyễn Thế Minh và Đặng Văn Thanh Quân đến từ
Sàigòn...
9 giờ sáng 30.7, Nguyễn Trung
Đồng điện báo cho biết nhóm Bảo Lộc - Dilinh đã lên đến Đàlạt. Đây là nhóm tham
dự đông đảo và “khí thế” nhất với 45 thành viên, chỉ vắng Phạm Đăng Khoa do
phải làm “chủ hôn” trong đám cưới một người cháu !!!
9 giờ 30, những anh em từ xa đã
cùng “đáp” một chuyến taxi đến Chủng Viện. Mới chỉ vậy thôi mà không khí đã
nhộn nhạo tưng bừng. Tay bắt mặt mừng, nhận ra anh em sau ... 30 năm xa cách,
nhất là với những anh em tham gia lần đầu tiên (Thức, Quân, Phúc) và đặc biệt
có đến 27 cháu và 9 phu nhân cùng tham dự.
Cha Giám Đốc Micae, dù chưa khỏe
sau phẩu thuật, nhưng cũng thật vui mừng khi đón những đứa con trở về nhà của
mình...
Đã gần 10 giờ, đến giờ Thánh lễ,
thế mà những câu chuyện vẫn không muốn dứt, cuối cùng cũng phải gắng hết sức để
kéo nhau vào nhà nguyện ôn hát (năm nay
phải cử hành Thánh lễ ở Nhà nguyện lớn), đang lúc này thì cha Dung và vợ chồng
Tiến Đức lên tới và tiếp đó là vợ chồng Quang - Oanh.
“Từng lời kinh hay từng cuộc
sống, cùng hòa chung trong tình hiệp nhất, nguyện dâng lên Thiên Chúa Tình
Yêu”, bài hát dẫn vào Thánh lễ mừng kính Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ đã giúp mọi
người hiện diện gắn bó với nhau nhiều hơn. Cầu nguyện cho nhau, cho những người
vắng mặt và cho những anh em đã qua đời ; cũng như để Đức Kitô là Vua được lớn
lên trong lòng mọi người, là những ý tưởng được cha Dung nhắc đến vào đầu Thánh
lễ...
Chia sẻ cùng anh em trong Thánh
lễ, cha Dung đã nhắc nhiều đến sứ mạng của mỗi người, dù là Linh mục hay sống
đời Hôn nhân, Đức Kitô luôn mời gọi từng người dấn bước theo Ngài. Đặc biệt năm
nay Giáo Hội sống Mầu Nhiệm Thánh Thể, cha Dung nhấn mạnh đến việc liên kết với
Chúa Giêsu Thánh Thể, là nguồn mạch tình yêu và sự sống, để có thể sống quảng
đại và yêu thương nhiều hơn, nhất là trong đời sống gia đình.
“Nguyện cầu Chúa xuống ơn cho mẹ
cha, dù cuộc sống khó khăn hơn ngày qua...” là tâm tình của những người con dành
cho cha mẹ mình vào cuối Thánh lễ. Có lẽ đây là tâm tình sâu lắng nhất trong
ngày họp mặt này, không những chỉ là của các cháu trong gia đình Kitô Vua,
nhưng còn là tâm tình của những người con trong gia đình Simon Hòa, những người
con từng được ôm ấp, nuôi dưỡng, dạy dỗ trong mái ấm này...
Phải sắp xếp tới lui mới chụp
được tấm hình chung cuối lễ, vì số lượng quá đông so với mọi năm và “phó nhòm”
lại nghiệp dư, nhưng cuối cùng cũng xong... lại có giờ tâm sự, thăm lại cảnh
cũ, khoe với vợ con về những nơi mình từng học, từng ngủ, từng ăn...
Căn nhà nhỏ của Viết Sinh chứa
hơn 60 con người trong bữa cơm trưa (25 anh, 8 chị, 27 cháu cùng 3 lái phụ xe
và 4 phụ bếp), nhưng chẳng hề hấn gì, thật vui, thật ấm cúng cho dù ngoài trời
“mưa vẫn rơi”... những câu chuyện, những bài hát đã đồng hành cùng những món ăn
cứ vơi dần... vơi dần... Bác sĩ Thắng (Thắng còm), đang làm việc ở Đồng
Nai, tiếc rẻ khi không thể về dự họp
được, cứ gọi điện thoại nói chuyện hết người này đến người khác, thế mà vẫn cứ
tiếc !!!
Những bàn của các cháu “chiến
đấu thật nhanh, vì biết rằng còn tiết mục rất hấp dẫn mà chúng đã thấp thỏm từ
sáng : Phát quà (nói đến đây, một lần nữa đặc biệt cám cha Tuấn, gia đình Quang
Trọng, gia đình Khắc Ân đã “lo” cho anh em được tổng cộng 400 USD). Năm nay,
theo thống kê chưa đầy đủ, thế hệ thứ 2 trong gia đình Kitô Vua tròn 100 ; nhỏ
nhất là cháu Vũ Tiểu Phụng, sinh 02.6.2005, con của Châu (Sừng) - Tuyết (nhưng
chị Thành - vợ Tiến Đức - cho biết cũng đã có “lăng quăng” rồi !!! Chúc mừng
!!! Hy vọng đây sẽ là đứa con 101 của gia đình Kitô Vua). Dù 100, nhưng chỉ có
83 phần quà được phát ra, từ những cháu còn nhỏ cho đến sinh viên Đại học năm
thứ 5, mỗi cháu đều vui sướng khi nhận phần quà của mình (17 cháu còn lại hoặc
sống ở nước ngoài, hoặc đã lập gia đình...). Trước đó, các cháu đã quây quần
bên cháu Thanh Phương, nghe đọc một bài báo viết về Chú Phan Quang Trọng từ năm
2000, một tấm gương hiếu học để các cháu có thể noi theo...
Nhân dịp này, mọi người cũng
không quên cầu chúc cha Dung luôn tràn đầy ân sủng của Chúa trong nhiệm vụ mới
tại Giáo xứ Lạc Sơn, một món quà nhỏ được cháu Ngọc Dung thay mặt cho gia đình
Kitô Vua gởi đến cha như bày tỏ sự liên đới và hiệp thông.
Cũng cần nói thêm, đã có 4 cháu
thuộc thế hệ thứ 3, đó là hậu duệ của “Ông Bà ngoại” Chung, Hưng và Lã Thái -
tuy Thái đã qua đời, nhưng vợ là chị Kim Sinh đều hiện diện trong những dịp vui
buồn của lớp.
Thấy các Bố đang còn mãi vui
(say chuyện thì nhiều chứ bia rượu đâu nhiều để say), các mẹ tranh thủ dắt các
cháu đi chợ mua sắm đặc sản và tận hưởng ... mưa Đàlạt. Lợi dụng lúc yên ắng
này, anh em đã trao đổi và đi đến thống nhất :
-
29.7.2006 là ngày họp mặt cho năm tới.
-
Địa điểm : Giáo xứ Lạc Sơn, nơi cha Dung đang phục vụ.
-
Anh Vũ Trí Thức sẽ đảm nhận nhóm Sàigòn - Đồng Nai - Bến Tre thay anh Minh.
-
Tiếp tục hoàn chỉnh và cập nhật danh sách lớp (hiện đã có thêm địa chỉ Phạm Văn
Đồng và Đỗ Quang Vĩnh).
Ngoài
ra, cũng còn có ý kiến giúp đỡ cụ thể một vài trường hợp gia đình anh em đang
gặp khó khăn. Nhưng đây cũng là chuyện khá tế nhị, còn phải suy nghĩ thêm...
Rồi cũng đến lúc chia tay để trở
về cuộc sống thường nhật, những quyến luyến, bịn rịn không chỉ của anh em mà
ngay cả các cháu. Tiếc rằng hoàn cảnh và điều kiện không cho phép để có thể bên
nhau lâu hơn. Hẹn và hứa gặp lại thật vui trong lần họp mặt tới. Chắc chắn sự
gặp gỡ này sẽ nâng đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống ; các cháu có thêm nguồn
động viên để sống chăm ngoan hơn ; các gia đình nhỏ trong đại gia đình Kitô Vua
ngày càng thêm gắn bó để chia sẻ và yêu thương nhiều hơn.