NIỀM VUI CỦA LỚP
PHANXICÔ II
Mấy ngày nay, anh em lớp Phanxicô
II tất bật, nhất là các anh em ở vùng Bảo Lộc. Niềm vui dâng trào, bởi vì cả
lớp mới có thêm Tân Linh Mục, đó là Cha Giuse Nguyễn văn Quý, người anh em cuối
cùng của lớp Phanxicô II, vào Chủng viện từ năm 1970, thế mà mãi đến 36 năm
sau…
HỌP MẶT LỚP PHANXICÔ II TẠI GIÁO XỨ HÒA NAM
Nhận lời mời của Cha Antôn Vũ Cao
Nguyên, phụ trách giáo xứ Hòa Nam, vào lúc 10 giờ sáng ngày 26.4.2006, anh em
lớp Phanxicô II vùng Bảo Lộc cùng với “phu nhân” đã đến thăm giáo xứ và dự buổi
họp mặt “bất thường” tại nhà xứ Hòa Nam. 10 giờ 30, Cha Bart. Nguyễn văn Gioan
cùng với anh Hoàng Kim Anh từ Lâm Hà cũng đến.
Cha Antôn Vũ Cao Nguyên về Hòa Nam
đã hơn 5 năm nay, thế mà từ đó đến nay mới có được ngày vui họp lớp tại giáo xứ
nhà, nhằm vào thời điểm cha đang phải “tạm nghỉ dài hạn” để chữa bệnh về thanh
quản, và cũng để anh em họp bàn về ngày lễ phong chức hôm sau của Tân Linh Mục
Giuse Nguyễn văn Quý. Vũ Bá Thi, nay đã là ông nội, Nguyễn Ngọc Tạ đã có cháu
ngoại, thế nhưng người cuối cùng của lớp bước lên Bàn Thánh từ nay sẽ được gọi
là “ông cố”.
LỄ PHONG CHỨC TẠI GIÁO XỨ CHÁNH TÒA ĐÀLẠT
Đúng 9 giờ sáng ngày 27.4.2006,
chuyến xe chở anh chị em lớp Phanxicô từ từ tiến vào thành phố hoa, bỏ lại đàng
sau những chiếc xe Honda từ các vùng huyện đang cố lên đèo cho kịp giờ lễ. Điều
đập vào mắt của các thành viên Phanxicô khi vượt đèo Prenn là các anh chị em
người Dân tộc Koho từ huyện Di Linh đi lễ rất đông, bởi vì “có người trong làng
mình được làm cha mà”. Quả là thầy Phanxicô K’ Brel được “làm cha” không phải
chỉ có gia đình mới vui mừng, buôn làng vui mừng! Niềm vui này cả giáo phận đã
mong đợi từ lâu lắm rồi!
Riêng đối với lớp Phanxicô II,
niềm vui mừng tân chức từ 6 năm trước, khi đi dự lễ cha Thomas Trần trung Phát,
nay mới trở lại, và lần này là dứt điểm. Lẽ nào anh em Phanxicô lại sợ đi vào
vết xe cũ của lớp Phanxicô đàn anh ?
Tưởng cũng nên nhắc lại: lớp
Phanxicô I đã “đỗ cụ” tất cả 7 vị, Chúa cất về 3 (anh Bích, anh Khuyên, anh
Đình). Lớp đàn em Phanxicô II nay đỗ 6 cụ, và chấm dứt. Mong sẽ không có vị nào
sớm “bị” Chúa cất về.
Cụ Athanasiô Nguyễn Quốc Lâm, tóc
đã bạc trắng, kể lại với lớp rằng: có lần một em bán vé số mời hai cha đang đi
dạo mua vé số, nhìn cha kia đã gần 60 tuổi, em nói: “mời bác”, rồi nhìn sang
cha Lâm, em kêu: “mời cụ” !
Gặp lại anh em, thăm lại mái
trường cũ Simon Hòa, tưởng chừng niềm vui vẫn còn đọng lại trong tâm tưởng, khi
mọi người lên xe ai về nhà nấy… Mong sao con số 6 của lớp Phanxicô II sẽ Chúa
gìn giữ bảo tồn, để cho Danh Chúa được cả sáng…