Lời bàn:

 

-         Thật là cảm động ! 31 năm mới qui tụ được tất cả anh em.  Người Sàigòn, Bảolộc, Buôn Mê Thuật...Thế mới biết tình cảm ràng buộc anh em Terêxa thật khắng khít biết chừng nào.

-         Đức Cha Phêrô, cha Giám đốc, các cha giáo sư các anh em linh mục luôn luôn dành mọi ưu ái cho anh em SMH, dù có bận công việc cũng dành thời giờ cho anh em.

-         Cám ơn anh em đã thay thế các anh em ở xa, đã đến thăm các cha giám đốc, giáo sư, các cha bạn đã ra đi trước chúng ta.  RIP.

-         Thời gian gặp nhau này, tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại nhiều nghi nhớ và dọn đường cho những cuộc gặp gỡ sau này, cho các lờp khác.  Và nhất là ngày “Về Nhà Cha” của mọi anh em, dự định vào năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập GP Đàlạt.

-         Với anh em ngoài lớp Têrêsa, đã lâu không gặp các anh em trong hình, không thể nhận ra hết “tên” nào cả.  Thời gian tàn phá “dung nhan” quá !

-         Rất tiếc, sao các “taru” này không mang các “mợ” đi họp mặt, để các “dâu” hiểu thế nào và tại sao mấy “thằng tu ra” nó “dở người” và “gàn” như vậy mà lại “yêu” chúng cho khổ vào thân!

-         Bài viết tường trình, xin vui lòng viết chữ VN có dấu dùm đi các “cụ” ơi.  Viết kiểu này thì “nhà cháu” sau khi đọc sẽ thành thầy bói  cho mà coi. Thành kính..... và đa tạ.


Trở về Trang Tin Tức Nội Bộ