Tang Lễ Cụ Cố Giuse Trần
tấn Mùi,
Thân phụ anh Giuse Trần
Thăng, lớp Kytô Vua I
Ngày 6 tháng 5 năm 2006, lúc 6 giờ sáng gia đình cụ Giuse
Trần tấn Mùi cùng giáo xứ Saint Barbara thuộc giáo phận Orange đã cử hành thánh
lễ An Táng cho cụ cố Giuse rất trọng thể.
Có khoảng gần một ngàn người tham dự cùng với 17 linh mục, 1 đức ông và
1 thầy sáu vĩnh viễn.
Cụ Giuse là một khuân mặt được nhiều người biết đến qua các
công việc đạo và đời từ khi còn ở VN cho đến khi định cư tại Hoa Kỳ năm 1975. Nên trong lời cảm tạ của anh trai trưởng đã
nhắc tên và cám ơn rất nhiều đoàn thể, hội Ái Hữu, cơ quan v.v....các chủ chăn
như Đức Giám Mục Pherô, GP Đàlạt, ĐGM Thanh Hóa, ĐGM Phát Diệm và ĐGM phụ tá GP
Orange, Hoa Kỳ.... Anh Trần Thăng, lớp Kytô Vua, là con thứ của cụ Giuse và anh
Nguyễn Đình Khương là cháu cụ Giuse. Cụ
Giuse cũng là người sáng lập Hội Ái Hữu Giáo Phận Đàlạt, một hội đoàn giáo dân
rất tích cực trong công cuộc mục vụ của giáo phận Đàlạt trong suốt 8 năm
Dù mới 6 giờ sáng của một cuối tuần, nhưng số người tham dự
đầy cả nhà thờ đã nói nên sự hiệp nhất, yêu thương và chia sẻ với cụ Giuse và
gia đình. Sau thánh lễ linh cữu được chở tới Nghĩa Trang Công Giáo Chúa Chiên Lành
và cụ được anh nghĩ sau cùng nơi đây cùng nhiều bà con Công Giáo Việt Nam ly hương.