Hình ảnh ghé thăm Simon Hòa Đà Lạt ngày 5/7/2006
 
 
hailmaryqueen@thoidiemmaria.net
Rancho Cucamonga ngày 28/7/2006
 
Quí Bạn Tiểu Chủng Sinh Simon Hòa Đà Lạt (1972-1974) thân 
mến,
 
Nhân chuyến về thăm quê hương Việt Nam thân yêu sau 31 
năm xa cách, và trong chuyến rảo bước xuyên Việt từ bắc 
vô nam với gia đình 21 ngày trời, tôi đã có dịp ghé thăm 
Tiểu Chủng Viện Simon Hòa Đà Lạt (nay thành Đại Chủng 
Viện Minh Hòa) vào một buổi chiều lấm tấm mưa bay 
5/7/2006.
 
Cha Liên, cùng lớp với Điệp, (nhận ra tôi ngay khi tôi 
xưng tên của mình với ngài), đã dẫn tôi đi thăm từng nơi 
trong chủng viện. Phòng ngủ Lớp Chín, nhà cơm, nhà bếp, 
Nhà Nguyện, phòng ở và làm việc cũ của tôi, tạt qua 
phòng các cha cũ: Cha Trình, Cha Liễm, Cha Nhi, Cha Điền, Cha 
hiệu trưởng Nhượng, Cha giám đốc Huân v.v. cuối cùng 
dừng chân trước phòng Cha đệ nhất giám thị Duyên, nay là 
phòng Cha Giám Đốc Quảng. Cha Quảng đã cho tôi biết Cha 
Nguyễn Quốc Lâm (cô đỏ ngày xưa) đang ở Rôma và Cha Tính 
quản lý cũ từ tòa Giám Mục sẽ lên đường sang Mỹ hai 
ngày nữa v.v. Chúng tôi còn trao đổi với nhau rất nhiều 
chuyện kỷ niệm ngày xưa thân ái ấy.
 
Tôi đã vào phòng Cha Quảng, xin lễ cha cho gia đình tôi có 
được một ơn gọi linh mục, và biếu cha ít tiền của 
một người gửi tôi để đóng góp vào việc đào luyện 
chủng sinh. Cuối cùng cha con chụp hình lưu niệm. Xin gửi 
các bạn coi để cùng nhau sống lại những tháng ngày lịch 
sử hết sức thân thương ấy. Trong nguyện đường ngày 
xưa, tôi đã cầu nguyện cho ơn gọi Việt Nam nói chung, và 
cho những người tôi đã từng được phục vụ ở đây nói 
riêng. Thật là cảm động khi được trở lại những nơi 
xưa để bồi hồi với những cảm xúc mới!
 
Xin Cha trên trời luôn ấp ủ chúng ta trong Trái Tim Vô 
NHiễm Nguyên Tội Mẹ Đồng Công Maria.
 
Tâm Phương Cao Tấn Tĩnh

 

Xin xem hình
Trở về Trang Tin Tức Nội Bộ