Tình trạng sức khỏe của cha giáo Giuse Nguyễn Đức Hậu

 

Hôm nay ngày 13-4-2008, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành một số anh chị em (12 người) vùng Orange county đã lên thăm cha giáo Hậu tại bệnh viện Kaiser Foundation Hospital, thành phố Woodland Hills, hạt Los Angeles.

Khi anh em chúng tôi bước vào phòng của Ngài thì nhân việc vừa hoàn tất vệ sinh trong phòng.  Không biết Ngài có nhận ra từng anh em không, khi chúng tôi chào ngài, nhưng rõ ràng ngài không đáp lại.  Chúng tôi hiểu việc phát âm của ngài có vấn đề.  Chúng tôi lần lượt đến bắt tay trái của  ngài, có anh hỏi ngài rằng nếu ngài nhận ra anh, thì xin bóp tay anh để cho biết.  Xem ra ngài đã bóp tay đáp trả từng anh.  Tuy nhiên có anh em nắm tay phải, thì xem ra không có phản ứng gì.

Trong suốt nửa giờ thăm anh em chúng tôi hoàn toàn nói, thỉnh thoảng ngài chỉ nhếch mép mỉm cuời mà không nói được lời nào.  Khi không ai nói gì, thì ngài lại nhắm mắt.  Điều làm cho chúng tôi mừng, là khuôn mặt và cặp mắt của Ngài không có dấu hiệu bị ảnh hưởng căn bệnh đột trụy này.

Chúng tôi theo dõi các màn hình được nối vào cơ thể ngài qua các giây điện, ông cao su để đọc mạch tin, áp huyết... xem ra moi sự bình thường.

Vì là chiều Chúa Nhật, nên chúng tôi không có dịp tiếp xúc với bác sĩ của cha, nhưng có 2 anh em giáo dân từ nơi giáo xứ ngài phục vụ từ Seatle đã xuống chăm sóc Ngài ngay sau khi nghe tin Ngài đột quỵ (stroke).  Hai anh đã nghĩ việc, nghỉ học và hy sinh thời gian với gia đình để xuống chăm sóc và giúp đỡ 24/24 bên cha.  Một hy sinh lớn lao biểu lộ lòng yêu quí của người giáo dân với vị chủ chăn.  Nhờ 2 anh mà việc vệ sinh cá nhân của ngài được dễ dàng và thuận tiện hơn, việc chăm sóc kỹ càng hơn thay vì nhờ cậy vào các y tá luôn bận rộn.

Theo hai anh cho biết, bác sĩ nói rằng Ngài bị stroke nặng.  Giai đoạn nguy hiểm tính mạng đã qua, bây giờ là gia đọan phục hồi những khả năng đã mất, như: nói, trí nhớ, cử động, đi đứng... nhất là những thao tác tự làm một mình hằng ngày trong việc vệ sinh cá nhân.  Việc lấy lại các khả năng này và lấy lại được bao nhiêu phần trăm là tùy thuộc vào sự cố gắng luyện tập và kiên trì của bệnh nhân.  Có khi vài tháng, có khi vài năm.  Vì vậy, một trong hai tuần nửa, Cha sẽ được chuyển đến bệnh viện khác chuyên về vật lý trị liệu (Rehabilitation center ).

Tưởng cũng nên nhắc lại, trước khi về nhận xứ mới, cha Nguyễn đức Hậu hôm 10-4-2008 đã xuống nhà anh chị Điệp để nghỉ ngơi.  Cũng như những lần nghỉ khác, anh chị Điệp giao chì khóa nhà và xe cho cha ở nhà một mình, và chỉ gặp nhau cuối ngày giờ cơm chiều. Chiều hôm ấy, anh Điệp tới gõ cửa phòng Ngài mời  ăn tối, thường thì Ngài rất mau miệng và nói  nhiều khi được mời như vậy, nhưng hôm nay anh Điệp chỉ nghe mỗi âm thanh “ờ, ờ...”.  Anh Điệp nghĩ rằng cha đang bận đọc kinh chiều chăng, nên ra bàn ngồi chờ tiếp.  10” sau vẫn không thấy Ngài ra... anh đến phòng gõ lần nữa, cũng vẫn âm thanh “ờ, ờ...”, anh lại ra chờ tiếp.  Sốt ruột anh lại gõ cửa lần nữa, nhưng lần này anh xin phép vào phòng... lại “ờ, ờ...”.  Anh mở cửa bước và thì thấy cha đang nằm sõng sượt trên thảm nhà từ hồi nào.  Anh gọi gọi xe cứu thương đem Ngài vào bệnh viện Kaiser cứu cấp.  Được biết, đây là một trong những hệ thống bệnh viện tân tiến nhất ở Hoa Kỳ.  Vì cha Hậu đã trở thành linh mục trong linh mục đoàn của giáo phận Porland, nên Ngài đã được hãng bảo hiểm Giáo Phận lo các chi phí bệnh viện và điều trị này.  Tuy nhiên, rất nhiều anh chị em giáo dân của Ngài từ Portland đã gọi điện thoại có nhã ý xin cho Ngài được chăm sóc mức tối đa và sẵn sàng chia sẻ những chi phí này với giáo phận.  Đó cũng là một an ủi lớn với một linh mục đã hết mình vì đoàn chiên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến anh chị em về tình trạng sức khẻo cha Hậu lần tới.  Xin gửi anh em vài hình ảnh hôm nay.

 

Lại Toàn

13-4-2008

Auto/Stop

Hình ảnh: Nguyễn Ngọc Hiệp, Đàlạt


Trở về Trang Tin Tức Nội Bộ