NIỀM VUI HỒI PHỤC…

Cha Giuse Nguyễn Đức Hậu

 

“Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa,

Thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách.

Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì,

đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ.

Hãy bám lấy Người chứ đừng lìa bỏ,

để cuối đời con được cất nhắc lên.

Mọi chuyện xảy đến cho con, con hãy chấp nhận,

Và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn.

Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa,

Còn những người sáng giá

Thì phải được thử trong lò ô nhục.

Hãy tin vào Người, thì Người sẽ nâng đỡ con.

Đường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người”.

(Hc 2: 1-6)

 

          Hôm nay là ngày thứ 22, Cha Giuse vào bệnh viện và là ngày thứ 11 Cha vào viện Phục Hồi Chức Năng (Rehabilitation Center). Bác sĩ chuyên khoa phục hồi bảo: “Trong số hàng ngàn bệnh nhân tai biến mạch máu não, ông Giuse là một trong những luật trừ (exceptional). Với ý chí quyết tâm và tinh thần lạc quan vui vẻ, ông phục hồi nhanh hơn chúng tôi tưởng tượng!”. Thật thế, sau 11 ngày tập luyện, Cha Giuse đã nói năng khá bình thường, đã nói những chuyện vui, đã tự  đọc và suy niệm Lời Chúa hằng ngày để chu toàn việc kinh sách của mình. “Thể lực của Ông đã phục hồi 70%”. Ngài đã tự đi đứng không cần gậy chống hay walker. Ngài đã có thể tự mình lên xuống cầu thang trong khi tập luyện… Chúng tôi hỏi đùa ngài rằng: “Liệu ra sân túc cầu cha có thể giao banh bằng chân phải được không?”. Ngài tươi cười nói đùa lại: “Trái phải như nhau!”. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa Cha Giuse sẽ hoàn toàn bình phục về thể lực. Tuy nhiên, “nhanh là 6 tháng mà chậm là 1 năm, ông mới có thể phục hồi hoàn toàn phần trí tuệ!”. Cha rất lạc quan và tin tưởng trọn vẹn vào sự quan phòng của Thiên Chúa, và chúng tôi vẫn tha thiết cầu nguyện cho ngài giữ vừng niềm xác tín của mình.

 

          Hôm nay, ngày 1 tháng 5, lễ Thánh Giuse Thợ, chúng tôi những giáo dân Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang TGP/LA đến mừng Bổn Mạng và 39 năm Thụ Phong Linh Mục của ngài. Khi nhắc đến những khổ hạnh ngài đã gánh chịu trong suốt cuộc đời linh mục của Ngài, ai cũng rươm rướm nước mắt. 39 năm ngài sống âm thầm và ngay thẳng như Thánh Giuse Thợ. Trong suốt 39 năm sống thiên chức Linh Mục, có lẽ ngài chưa bao giờ có những ngày sống yên hàn. 39 năm Thiên Chúa tôi luyện ngài trong lửa đỏ và cảm tạ Thiên Chúa, ngài đã đứng vững trước mọi thử thách và trọn niềm tin tưởng vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Ngài vẫn vui vẻ và lạc quan tin tưởng rằng: “Chúa cất của này, Ngài sẽ trao lại của khác, tất cả đều là của Chúa, làm gì có mất hay còn!” Xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse, nâng đỡ cha luôn mãi trong cuộc đời linh mục của ngài.

 

J.B. Đào Ngọc Điệp

 

Hình Ảnh mừng Bổn Mạng và kỷ niệm 39 năm Linh Mục của Cha Giuse: