TRỞ
VỀ TỪ CÕI CHẾT
Cha
Giuse Nguyễn Đức Hậu
Sau
gần 16 tiếng đồng hồ nằm bất động trên sàn nhà không ai biết do một cơn tai biến
mạch não trầm trọng, Cha Giuse phải nằm trong khu cấp cứu của bệnh viện 7 ngày đêm
mê man vì bán thân bất toại. Ai cũng nghĩ đó là những ngày cuối đời phục vụ của
một linh mục. Trước ngày chuyển từ khu cấp cứu của bệnh viện Kaiser Permanente
sang Encino Regional Hospital ngày 15 tháng 4, vị bác sĩ chăm sóc cho cha nâng
chân và tay ngài lên rồi bỏ xuống. Ông đã tuyệt vọng và bảo: “Vô dụng, hết thuốc
chữa!”. Thật vậy, với sức con người và với khoa học hiện đại dẫu được coi là tiến
bộ vượt bực cũng phải bó tay với bệnh tình của Cha Giuse. Nhưng đằng sau bức màn
đen tuyệt vọng ấy là sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa vốn trí khôn con người
không thể suy thấu!
Sau 7 ngày tại bệnh
viện Encino, Cha bỗng vùng đứng dậy, những ngày đầu còn dùng walker, sau vài ngày,
ngài đã bước đi tay không. Một tuần sau đó, ngài không chỉ đi đứng nói cười mà
còn bưng và dọn các khay đồ ăn cho mọi bệnh nhân trong khu ngài nằm điều trị. Các
bác sĩ chăm sóc cho ngài chỉ lắc đầu không hiểu nổi tại sao sự hồi phục đến với
ngài nhanh như vậy. “Cha hồi phục có lẽ nhờ ý chí quyết tâm của ngài! Chúng tôi
không tin phép lạ nhưng cũng không biết giải thích thế nào cho hợp lý!”. Cha được
xuất viện hôm Thứ Sáu ngày 16 tháng 5 sau đúng 38 ngày nằm bệnh viện với 14 ngày đêm mê man bất
động và 24 ngày chuyên tâm tập luyện.
Cha Giuse hôm nay đã
đi lại khá bình thường (đi bộ 30 phút không nghỉ chân mỗi ngày) và đã có thể chạy
bộ trên bờ biển. Ngài nói năng đã rõ ràng và dễ dàng hơn nhiều so với một tuần
trước đây và đã dùng tay phải khá nhuần nhuyễn. Hôm nay lễ Chúa Ba Ngôi, ngài đã
đồng tế với cha Quản Nhiệm Phanxicô Xavier Bùi Ngọc Tỷ tại Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang sở tại để tạ ơn
Thiên Chúa và Mẹ Maria chí thánh đã đặc biệt chiếu cố đến ngài và để cầu nguyện
cách riêng cho những người đã thương nhớ ngài trong kinh nguyện mỗi ngày. Nếu đẹp
ý Chúa, hi vọng trong một thời gian ngắn nữa ngài sẽ hoàn toàn bình phục và trở
về nhiệm sở để tiếp tục cuộc đời phục vụ của ngài.
Xuất
viện ngày 16 tháng 5 Thân chào từ Venice Beach- California!
Luyện tập Tai Chi! Chạy bộ trên bãi biển Venice!
Đồng tế Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi Gặp
gỡ giáo dân sau thánh lễ
Chuẩn bị dâng thánh lễ Tạ Ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho quí vị ân
nhân