LỄ KITÔ VUA – 23/11/2008

NGÀY HỌP MẶT ANH EM SIMON HÒA DALAT TẠO BẢO LỘC

 

Hàng năm, cứ vào ngày lễ Chúa Kitô Vua, những anh em cựu chủng sinh các lớp: Ba Vua 1, Mông Triệu, Giuse 2... thuộc khu vực Bảo Lộc, tổ chức ngày họp mặt.

Từ 4 năm gần đây, thường tập trung về nhà xứ Tân Thanh, nơi Cha Giuse Nguyễn Viết Đinh quản xứ, đồng thời là cựu bề trên của anh em và cũng để tiện việc trở lại thăm "mái nhà xưa" là Kitô viện, bây giờ là Nhà Hưu Dưỡng của các Linh Mục giáo phận Dalat , do Cha Fx Nguyễn văn Hoàng (Cô Mầu) phụ trách.

Anh em vào đấy để ôn lại những kỷ niệm của những ngày chung sống (từ sau tháng 4/1975). Bây giờ tuy đã thay đổi nhiều cho phù hợp với mục đích của khu nhà, nhưng không thể quên được những buồn vui của ngày ấy!

Nào là chuyện vườn dâu, nuôi tằm, vườn chè...chuyện trồng lúa trồng khoai trong Quảng Thắng...chuyện đi khai phá đất trong Kim Điền.....đến chuyện máy cày, máy cưa, xẻ gỗ, hay xe đi chở chè ở Trảng Bia.....và cả đến những chuyện đi Mục vụ tại xứ Tân Thanh, Thượng Thanh hay Hoà Phát.....nhiều lắm lắm !

Hiện nay, tại nhà Hưu dưỡng có Cha Lui Phạm Văn Nhượng, cũng là cựu Bề trên của anh em. Nhưng, ngày anh em vào thăm lại không gặp được, vì Ngài đang chữa bệnh ở Sàigòn. Xin anh em cầu nguyện nhiều cho Ngài, vì tình trạng sức khoẻ của Ngài không được khả quan mấy !(phải mổ nong khí quản cho dễ thở).

Anh em đã cùng nhau đọc giờ kinh trưa tại nhà nguyện Kitô viện, để cầu nguyện cho nhau, và đón nhận những tâm tình của Cha cựu bề trên, như những món quà tinh thần trong mỗi dịp họp mặt.

Xuất thân từ Kitô viện, có được 3 Cha, trên tổng số hơn 30 anh em: đó là Cha Đaminh Trần Thả,quản xứ, kiêm quản hạt Dilinh (hôm nay bị ốm, không có mặt), Cha Gioan Nguyễn Anh Tuấn, tài xế cho Đức Cha, (cũng không thể có mặt được) và Cha Giuse Phạm Văn Thống, quản xứ Đức Thanh, Lộc Đức.

Những năm trước, cũng thường có Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên (Quản xứ và quản hạt Bảo Lộc), cũng là cựu bề trên của anh em. Nhưng hôm nay vì bận công việc của Giáo hạt, nên cũng không thể đến được.

Hơn 30 anh em chung sống ngày đó, giờ đã tản mác tứ phương rồi, kể cả hải ngoại (như thày cả Thịnh, Văn Tâm,Tiến Hưng...) hay ở thế giới bên kia ( Trương Tấn Linh)......và trên khắp các miền Việt Nam...nên không có năm nào đông đủ được.

Hôm nay có : Cha Thống, Anh Hoà, anh Phúc và con trai, Dũng A và vợ, Quý, Minh, Dũng B, Chinh, Ái, Lâm gỗ và vợ con, Lân, Trí, Vân, Tuấn (Lưu xuân minh-).

Dù vậy, anh em vẫn chan hoà, vui vẻ, không ngớt tiếng cười, nhất là với những anh em có "duyên nợ" với nhau !!!!

Mấy năm trước, nhiều anh em còn có các phu nhân đi cùng, trong ngày họp mặt này. Nhưng ngày càng ít đi, không biết vì bận rộn thật hay quý Bà lại ngại điều gì đó chăng! Năm nay chỉ có Vợ Lâm gỗ và Vợ anh Dũng cù mân.....Hy vọng năm tới, quí Bà sẽ đi đông hơn...

Bây giờ, mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi công việc và trách nhiệm khác nhau, gặp nhau chỉ trong vài tiếng đồng hồ, chưa nói lên được gì nhiều, nhưng ít ra, những thăm hỏi, những chia sẻ vội vã, hay những động viên nho nhỏ..., cũng làm ấm êm lại những mảnh đời vất vả, hay những ưu tư, trăn trở chưa có lời giải.

Buổi trưa, ngồi với nhau trong bữa cơm do Cha Đinh khoản đãi tại nhà xứ Tân Thanh, với dư đầy  " thịt béo, (rượu) bia ngon", anh em lại nhớ đến cái thời " củ khoai củ mì ngày  nào........và kèm theo 1 tiếng thở dài, mới đó mà đã 30 năm !....anh nào cũng tóc bạc rồi,  U. 60 rồi còn gì .....Gánh nặng của tuổi tác và gánh nặng của trách nhiệm.

Ngày vui chóng tàn, chia tay nhau sau vài giờ gặp gỡ, ai nấy  trở về lại với công việc và gia đình của mình.

Mỗi người nhận được món quà nhỏ của Lân Sàigòn, quyển Agenda 2009, và CD Kinh Thánh của Dũng B, như nhắc nhau duy trì tâm tình của ngày họp mặt thân thương này. Cảm ơn Lân & Dũng.

Và hẹn gặp nhau ngày  này, sang năm.

 

Bảo Lộc, lễ Kitô Vua, 2008

 

Ghi chép và hình ảnh Bá Trí

 


Muc Luc