Lễ Thành
Hôn Trưởng Nữ của Anh Chị Nguyễn Văn Tôn
tại Sài Gòn
ngày 29-7-2009
Dear All,
Như đã thông báo từ tuần trước, Đức Cha Phao Lô đã đến
tham dự tiệc cưới cháu Trầm Hương - con gái ( trưởng nữ )của bác Nguyễn Văn Tôn
chiều hôm qua 29/07/2009 tại nhà hàng Hoa Viên Nam Bộ. Trước đó vào lúc 15h30,
cha Trần Văn Chiến và cha Dương Công Hồ đã cùng cử hành Lễ Cưới
cho các cháu.
Không khí vui tươi tại tiệc cưới cũng là dịp thuận
tiện cho gia đình Simonhoa họp mặt rất thân mật & ấm cúng
tình cha - con....Ghi nhận sự hiện diện tham dự chiều nay gồm có :
1. Đức Cha Phao Lô
2. Cha Trần Văn Chiến
3. Cha Dương Công Hồ
4. Cha Vũ Chí Hỷ
- Các anh Niên Trưởng
5. Anh Bùi Ngọc Thực
6. Anh Bùi Văn Chư
- Lớp KiTô Vua
7. Anh Nguyễn Bá Nghiệp
- Lớp Têrêsa
8. Anh Mai Văn Cung
- Lớp Ba Vua1
9. Phạm Văn Tường + bà xã
10. Nguyễn Duy Lâm + bà xã
11. Vũ Văn Chung + bà xã + cháu gái
12. Phạm Ngọc Trản
13. Phạm Quang Huy
14. Giang Quốc Chung
15. Ngô Văn Khánh
16. Trần Văn Dũng
17. Nguyễn Duy Khôi
18. Nguyễn Văn Tôn + bà xã + 2 cháu gái (
Trầm Hương & Tuyết Sương )
- Lớp Mông Triệu
19. Trần Tiến Thịnh
20. Trần Phi Hùng
- Lớp Ba Vua2
21. Em Khổng Trọng Cường
22. Em Trần Văn Chiến
23. Em Thạnh
Cùng tham gia chương trình văn nghệ với các ca
đoàn, nhóm bạn trẻ Giáo Lý các giáo xứ ( nơi gia đình bác
Tôn đã từng sinh hoạt ), các anh em Simonhoa do anh Nguyễn Bá
Nghiệp khởi xướng, đã cùng hợp ca & cất cao tiếng hát trong ca
khúc Gần Nhau...ta trao nhau yêu thương tình loài người....( bài hát này đã
được cả hội trường hưởng ứng và vỗ tay theo nhịp điệu )....tiếp theo là phần
trình diễn của lão ca sỹ Phạm Ngọc Trản trong ca khúc quen thuộc Ru Em Từng
Ngón Xuân Nồng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn....
Niềm vui đã được nhân đôi, khi anh Trần Tiến Thịnh
báo tin vui : tòa đã xử xong ngày hôm nay và tất cả đều được trả lại tự do
về với gia đình, trong đó có cả anh Phan Thanh Hóa...
Đến 21h Đức Cha đã chào tạm biệt và ra xe Camry màu
đen trở về Giáo Phận Mỹ Tho....Sau đó ít phút nữa, tất cả anh em Simonhoa cũng
đã ra chụp hình lưu niệm và chia tay quyến luyến....thành phố Saigon đêm
nay sao thanh tịnh & bình yên quá....
Sáng nay 30/07/2009, trong khi chuẩn bị đưa dâu về
Tây Ninh ( bên đàng trai ), bác Tôn đã gọi điện thoại cho biết Hôn Lễ &
Tiệc Cưới hôm qua đã thành công mỹ mãn và ngỏ lời cám ơn tất cả anh em đã hy
sinh thời gian quý báu, không quản ngại đường xá xa xôi từ Dalat, Bảo Lộc, Hố
Nai...đã đến chúc mừng & chung vui với các cháu....Xin đa tại...
Xin gửi lại những hình ảnh lưu niệm tại
tiệc cưới hôm qua....
Thân ái,
duylam
duylam.truongthinh@gmail.com
Auto/Stop |