Tiệc chia tay của em Cường-Ba Vua 2 chiều 19/5/2010 : cuộc hội ngộ đầy bất ngờ & ngoạn mục của anh em Simon Hòa miền Saigon

 

Gia đình Simon Hòa thân mến,

 

Chiều thứ Tư 19/5/2010 vừa qua, em Khổng Trọng Cường -lớp Ba Vua 2 đã tổ chức một bữa tiệc, với mục đích đơn giản chỉ là để chia tay với anh em, trước khi đi định cư tại Hoa Kỳ trong tháng 06/2010 sắp tới. Nhưng thật sự cuộc hội ngộ này đã diễn ra đầy bất ngờ và ngoạn mục với sự tham dự đông đủ của các lớp trong Cộng Đồng Simon Hòa miền Saigon hiện nay. 

 

Đây là lần đầu tiên lớp Kitô Vua 2 đã có dịp ra mắt với tất cả anh em sau 35 năm xa cách...Rất tiếc đến phút chót, một vài anh em đã vắng mặt vì lý do khách quan : anh Lê Cường -lớp Kitô Vua 1 đã gửi email cho biết không tham dự được, vì đang bận công tác ở xa và anh Bùi Ngọc Thực - Niên Trưởng cũng xin kiếu, vì có người thân đang bệnh nặng...Riêng cha Dương Công Hồ cũng điện thoại hỏi thăm & chúc mừng anh em, vì bận việc nhà xứ không xuống chung vui được.  

 

Danh sách anh em tham dự tiệc chia tay chiều 19/5/2010, cụ thể như sau :

 

Quý Cha

1. Cha Vũ Chí Hỷ

 

Lớp Niên Trưởng
2. Anh Phan Thanh Hóa

 

- Lớp Kitô Vua 1
3. Anh Nguyễn Bá Nghiệp


- Lớp Têrêsa
4. Anh Mai Văn Cung

5. Anh Nguyễn Văn Thiện


- Lớp Ba Vua 1
6. Phạm Ngọc Trản

7. Nguyễn Duy Lâm
8. Giang Quốc Chung
9. Vũ Văn Chung 
10. Nguyễn Duy Khôi 
11. Nguyễn Văn Tôn + bà xã

- Lớp Mông Triệu

12. Trần Tiến Thịnh 
13. Trần Công Chính

14. Trần Phi Hùng 

- Lớp Kitô Vua 2
15. Đặng Văn Thanh Quân + 2 con gái
16. Nguyễn Thế Minh 
17. Trần Xuân Lộc


- Lớp Ba Vua 2
18. Khổng Trọng Cường
19. Trần Quốc Toản
20. Nguyễn Đức Quốc

21. Trần Anh Thư

Điều thú vị là nền giáo dục & truyền thống Simonhoadalat đã thấm nhuần & khắc ghi sâu đậm trong suy nghĩ & hành động của anh em, đến nỗi Trần Xuân Lộc - lớp Kitô Vua 2 đã nhất định không " đụng đũa - động bát " trong lúc chờ đợi cha Vũ Chí Hỷ đến hơi trễ...để làm phép bữa ăn.

 

Cũng giống như những lần trước đây, cuộc họp mặt anh em lúc nào cũng có nhiều tiếng cười và những câu chuyện vui pha trò, gợi lại những kỷ niệm không bao giờ quên dưới mái trường Tiểu Chủng Viện ngày xưa...

 

Nhìn những khuôn mặt anh em rạng rỡ cười vui, chúng tôi hiểu được rằng : tình cảm anh em Simon Hòa rất đáng trân trọng biết bao, và thật sự các buổi họp mặt đã là nơi thư giãn & xả " stress " cho anh em sau những giờ lao động mệt mỏi ngoài xã hội. 

 

Gặp gỡ nhau đã là nhu cầu thật sự của anh em Simon Hòa chúng ta...nhất là mấy tháng trước đây, chúng ta đang mong chờ ngày đoàn tụ giao lưu giữa anh em Simon Hòa hải ngoại & trong nước trong tháng 07/2010 như đã được lên kế hoạch từ 2 - 3 năm trước. Thật sự chúng tôi cũng đã buồn 5 phút, khi đọc bản tin của anh em hải ngoại thông báo trên mạng Simonhoadalat có nội dung như sau : ...Với những khó khăn tứ phía và sau khi bàn với anh em, thì chúng tôi quyết đình hoãn ngày Hành Hương Năm Thánh 2010 về Giáo Phận vô thời hạn....

 

Ôi, nghe sao buồn biết bao...!!!

 

Trong lời đáp từ cám ơn & chia tay, tất cả anh em đều chúc mừng em Cường, sẽ sớm hòa nhập thành công với xã hội & cuộc sống trên đất Hoa Kỳ, đồng thời kỳ vọng rất nhiều vào em Cường sẽ trở thành sứ giả đáng tin cậy, khi tường thuật lại cho anh em Simon Hòa hải ngoại, nghe biết về tất cả sinh hoạt của anh em tại Saigon - Việt Nam hiện nay...   

 

Cộng đồng cũng hoan nghênh em Trần Quốc Toản - Ba Vua 2 đã không quản ngại, từ Gia Kiệm - Đồng Nai xa xôi vẫn cố gắng đến chung vui kịp thời với anh em và nhất là trên tinh thần hiệp thông & chia sẻ, em Toản đã có nhã ý và chính thức gửi lời mời tất cả anh em về tham dự khai trương Nhà hàng Karaoke 81, mới xây dựng xong vào lúc 17h30 chiều ngày 13/6/2010 sắp tới.

 

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Anh em chia tay nhau... sau lời chúc lành của cha Vũ Chí Hỷ. Trước đó, anh em đã cùng nhau hát bài " Hồng Ân Thiên Chúa Bao La..."  thay cho lời tạ ơn và cùng xác nhận tình cảm anh em Simonhoadalat mãi mãi vững bền...

Xin gửi lại những khoảnh khắc lưu niệm của anh em Simon Hòa miền Saigon trong dịp hội ngộ bất ngờ & ngoạn mục này...

 

Thân mến,

 

Nguyễn Duy Lâm

Lớp Ba Vua 1

Auto/Stop