LỚP GIUSE 2  HỌP MẶT 2010

 

Trong hai ngày 19-20/7/2010, Anhemnhajos Việt Nam đã về Lạc Viên tham dự  ngày họp mặt truyền thống hàng năm. Nhiều anh em đã không thể về góp mặt vì bận rộn công việc. Hiện diện trong ngày này, có các vị : Mai Ngọc Khâm (Saigon), Phạm Ngọc Trân (Gia Kiệm) Hoàng Công Ánh và vợ con (Phương Lâm). Vùng Bảo Lộc có:  Trần thị Mai(Ninh) cùng Con Trai, con Dâu và Cháu Nội, Trần Quang Thực + 3 con trai, Nguyễn Minh Tân + 3 con Trai, Đào công Sơn cùng vợ và 3 con, 2 con Nguyễn văn Thanh, Lê Bá Trí cùng con trai và con dâu, con trai Trần Trung Việt. Thanh bình có Vợ chồng Nguyễn Ngọc Ban, Hai bố con Trần Thiên Hoàng. DaLat có Cha Hội, Vũ Hữu Thơ, 3 mẹ con Trần Thị Lý, 2 vợ chồng Phạm công Thứ, Hai bố con Lê Xuân Hải. Đơn Dương có hai vợ chồng Đỗ Anh Dũng và 2 Cha Phương, Thành.

Anh em và các cháu đã có nửa ngày vui chơi ở bãi biển Ninh Chữ, Phan Rang. Và chương trình họp mặt chính thức bắt đầu với bữa cơm tối và giao lưu văn nghệ ở nhà xứ Lạc Viên.

Sáng hôm sau, là ngày Giỗ Cha Cố Phêrô Trần Bảo Thạch, Cựu Giám Đốc Chủng viện Simonhoà, anh em cùng với giáo dân Lạc Viên, tham dự Thánh Lễ tại nghĩa trang, bên cạnh phần mộ của Ngài. Các con cháu  thì được nghe để biết Ba của chúng đã được sống với một người Cha đáng mến như thế nào. Còn anh em thì được ôn lại những kỷ niệm cũng như những hồng ân có được dưới thời Cha Cố Phêrô làm Bề Trên của mình.

Sau bữa điểm tâm sáng, các cháu có thời gian tranh tài với nhau trên sân bóng, y như các bố của chúng 40 năm về trước. Trong giờ giao lưu sinh hoạt, các cháu làm quen với nhau, giới thiệu cho nhau biết lai lịch cũng như cuộc sống hiện tại của mỗi cháu. Các Chú các Bác cũng tham gia chia sẻ cũng như bày tỏ những tâm tình, ước muốn duy trì tình huynh kết cho các thế hệ con cháu nhà Jos, trong cuộc sống Đạo cũng như đời. Xen kẽ là những trò chơi vui, bài hát sinh hoạt cùng những câu đố vui, đố giáo lý, thử tài con cháu. Trong giờ này, còn có sự góp mặt của một số anh chị Giáo lý viên Lạc Viên, với những bài hát điệu múa thật sôi nổi, làm cho bầu khí thêm hào hứng , phấn khởi.

Buổi trưa thật đặc biệt. Anh em con cháu nhà Jos được các Bác trong Hội Đồng giáo xứ và đội mai táng, khoản đãi một bữa tiệc ngoài trời, với những món ăn dân dã: Bắp nướng, thịt chó nướng, cá nướng, rượu cần, đúng phong cách của anh em Dân tộc miền núi, cùng với những bài hát vũ điệu Tây nguyên, cùng cả những bài hát đạo đời. Cây đàn Giutar của Cha Nguyễn Trọng Thành chỉ còn có 3 dây, nhưng Cha con hát miệt mài, hào hứng bên hũ rượu cần, sau khi mỗi người đã  có ít nhất một “hơi”, rít vòi rượu. Rất tiếc là trời mưa sớm quá, làm gián đoạn cuộc vui, và cũng đến giờ chia tay, mọi người ra về trong luyến tiếc. Hẹn gặp lại nhau trong ngày truyền thống sang năm.

“Anh em sum họp một nhà

Bao là tốt đẹp, bao là sướng vui”

Bá Trí

Auto/Stop