Thư Chúc Mừng của ĐC Phêrô Nguyễn Văn Nhơn nhân ngày Họp Mặt Simon Hòa Hải Ngoại, Hoa Kỳ

14-8-2010

 

 

Anh em trong Gia đình Simon Hòa thương mến,

Chỉ còn vài giờ nữa là anh em khai mạc Đại Hội Simon-Hòa hằng năm. Cha có chút lưỡng lự : viết thư chúc mừng và hiệp thông với anh em, không biết có phải lẽ hay không ? Nhưng cha cũng không thấy lý do vì sao mà mình lại không viết, cho nên cha cứ viết.

Trước hết, cha nguyện xin Chúa thương luôn gin giữ và ban cho anh em được tràn đầy niềm vui, sự bình an trong cuộc sông hằng ngày nơi anh em đang sinh sống.

Cha vẫn luôn nhớ đến tình cảm chân thành mà anh em dành cho cha, cho Giáo phận nhà. Chắc trong dịp họp mặt này anh em sẽ trao đổi và chia sẻ tâm tình về công việc Giáo phận đang thực hiện, cách riêng việc xây dựng Trung tâm mục vụ. Cha cũng đã nghĩ đến năm 2012, Chủng viện sẽ kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển. Chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, tưởng nhớ đến các bề trên và anh em đã cùng lớn lên tại môi trường thân thương này.

Phần cha, như anh em đa biết, cha rời Đàlạt từ ngày 06/5 để nhận nhiệm vụ mới tại Hà Nội. Cha đang cố gắng để chu toàn nhiệm vụ khó khăn mà Tòa Thánh đã giao cho cha . Xin anh em cầu nguyện nhiều cho cha.

Chúc anh em có nhiều niềm vui nhân ngày họp mặt. Cha luôn gần gũi với anh em và Gia đình Simon Hòa.

Thân mến,

+ Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Tổng giám mục Hà Nội

 


Muc Luc