Phero Nhon
<pnvnhn@gmail.com
Anh Toàn thân mến,
Nhân dịp có cha Liên
và cha Gioan đến Hoa Kỳ dự lễ truyền chức linh mục của cha Định, tôi có
vài lời gửi thăm anh và gia đình. Có một lần tôi nhân được email của anh (đã
khá lâu) nhưng giữa lúc bề bộn công việc nên rồi cũng không có trả lời được,
mong anh thông cảm cho.
Tôi hy vọng cha Liên
và cha Gioan sẽ có dịp gặp anh em cùng Trường, cùng Lớp để vui vẽ sống những
ngày kỷ niệm Simon-Hòa không bao giờ quên được. Tôi tuy bây giờ sống và làm
việc trong một hoàn cảnh rất khác, nhưng vẫn ghi nhớ kỷ niệm sống động ở Đalat
và Simon-Hòa. Nhờ Trang Simon-Hoa làm điểm hội tụ nên sống xa nhưng tâm tình
vẫn luôn gần nhau. Tôi vẫn luôn nhớ ơn anh Toàn và anh em cộng tác viên trang
Simon-Hòa đã phục vụ cho tình Hiệp thông và tinh thần Truuyền giáo để cho Sứ
điệp Tin Mừng của Chúa Kitô luôn lan tõa khắp nơi. Tuy sống nhiều nơi khác
nhau, và thường thì xa Đalat, nhưng nhờ trang Simon-Hòa mà có cảm giác mình
hiện diện thật sự tại chổ để tham dự lễ nhận Giáo Phận của Đưc Cha Antôn. Xin
cám ơn và luôn nhớ cầu nguyện cho nhau. Thân mến,
P Nhơn.