Ngày Họp Mặt Lớp Kitô Vua II (72-73)
29.7.2011
Vậy là ngày họp mặt Lớp Kitô Vua II cũng diễn ra như dự
kiến. Theo ý kiến của anh em vào lần họp lớp năm trước, năm nay chọn ngày thứ
Sáu - 29.7.2011 là ngày họp mặt. Nhưng đến giờ chót, nhiều anh em cho biết chọn
này này có vẻ không thích hợp, vì một số anh em (và cả các cháu) còn phải làm
việc ngày thứ Sáu.
Tuy vậy, ngày hôm nay cũng có sự hiện diện của các thành
viên từ các nhóm : Cha Giuse Lê Anh Tuấn từ Xuân Lộc về dâng Thánh Lễ ; Giuse
Trần Quang Cảnh và hai con Thiện Mỹ - Kim
Sơn (Di linh) ; Giuse Vũ Ngọc Châu (Đồng
Nai) ; Giuse Nguyễn Tiến Đức (Đơn Dương) ; Phaolô Nguyễn Công Hòa
(Đàlạt) ; Phêrô Trần Đình Hoàng (Đàlạt) ; Khánh Phương - Nhật Quân con của Piô
Vũ Khánh Long (Bảo Lộc) ; Giuse Nguyễn Đức Lực và con gái Kim Ngân (Di linh) ;
Gioan Bùi Văn Mão và hai con Đình Bảo - Thánh Vân (Di linh) ;
Đến đây phải xuống dòng vì một gia đình rất tuyệt vời :
Giuse Nguyễn Văn Sơn (Đơn Dương) , cả gia đình 6 người đã hiện diện trong ngày
họp mặt này - vợ là Maria Nguyễn Thị Kim Nhung, các con : Thuận Khánh, Lệ Chi,
Hồng Hạnh, Bảo Lâm. Thật sự, mọi người rất cảm phục gia đình bạn Sơn. Còn nhớ
năm ngoái, cũng gia đình này hiện diện đông nhất, chỉ thiếu… bà xã. Ước chi
ngày họp Lớp sang năm, gia đình nào cũng quy tụ được như vậy.
Một trường hợp khác cũng đặc biệt, đó là cháu Trần Tuấn Anh,
con út của Kim Sinh (phu nhân của Lã Văn Thái) cũng có mặt.
Ngoài ra còn có Giuse Nguyễn Phát Thành (Bảo Lộc) ; Cháu
Ngọc Dung, con của Giuse Nguyễn Đức Tiến (Bảo Lộc) ; JB Nguyễn Văn Trưởng và
hai con Bảo Linh, Trúc Linh (Bảo Lộc).
Như vậy, tính cả gia đình của Viết Sinh, con số dự họp mặt
năm nay là 31 thành viên.
Ngọc Châu là người đến sớm nhất, 6 giờ 30 đã điện cho Sinh
“Tớ đến Đàlạt rồi, bây giờ tớ lên thẳng Trường luôn nhé”. “Lên Trường làm chi
giờ này, sớm lắm, về nhà ăn sáng, nghỉ ngơi một chút rồi lát đi luôn”. Vậy là
chuyện trò đời xưa đời này giữa hai tên cứ thế nối nhau tới lúc nhóm Bảo Lộc -
Di linh đến.
8 giờ 45, xe của nhóm Bảo Lộc và Di linh ghé nhà Sinh để các
cháu có chút thời gian nghỉ ngơi. Chắc mọi người cũng tưởng tưởng ra khung cảnh
lúc này (năm nào cũng thế).
Sau khi tập trung về Chủng viện, đúng 10 giờ, mọi người vào
Nhà nguyện ôn hát và bắt đầu Thánh Lễ.
Năm nay, Cha Dung lo bận bịu việc tổ chức Thánh Lễ Thêm Sức
cho con em trong Giáo xứ nên không cùng hiện diện. Cha Giuse Tuấn dâng Thánh Lễ
cầu nguyện cho các gia đình trong Lớp và những anh em đã qua đời. Ngoài ra, cha
còn mời gọi cầu nguyện cho các bậc cha mẹ còn sống hay đã chết, trong đó, tưởng
nhớ đặc biệt đến các cụ mới qua đời trong năm (Cụ Bà Maria Nhu - mẹ của Tạch ;
Cụ Bà Maria Chè - Mẹ của Chung ; Cụ Ông Antôn Maria Tính - Bố của Đức Trọng ;
Cụ Bà Maria Anna Mỹ, mẹ vợ của Hòa).
Phụng vụ của Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, không chỉ gợi
lại những năm còn ở Chủng viện, nhưng còn nhắc nhớ đến những lần họp mặt đã qua
và nhận ra rằng, quả thật cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình trong Lớp Kitô
Vua luôn được bao bọc, che chở, dẫn dắt bước đi trong tình yêu của Thiên Chúa.
“Tâm tình của Chúa
Giêsu đối với chúng ta là tâm tình của một người cha đối với con trong gia đình
nhân loại. Chúng ta xác tín rằng trong cuộc đời mình, trong cuộc sống gia đình
của mình, luôn có Chúa Giêsu đồng hành để lo liệu mọi sự. Vấn đề là chúng ta có
nhìn ra tình yêu đó không. Thật là hạnh phúc, là niềm vui nếu biết nhận ra mình
được Thiên Chúa yêu thương, từ đó chúng ta đáp lại tình yêu thương ấy và đến
với Chúa trong mọi sự, sẽ giải quyết cho chúng ta rất nhiều vấn đề : những lo
âu, khắc khoải, băn khoăn về con cái, về gia đình, về tương lai… Chúng ta tin
chắc mình có Đấng Phù trợ, có Đấng Bổn mạng là chính Chúa Giêsu, trong từng
ngày sống, hãy biết dâng hiến, phó thác, cầu nguyện, trao đổi, tâm sự với Chúa
Giêsu, chắc chắn những khó khăn, trở ngại trong cuộc đời sẽ có được phương cách
giải quyết tốt nhất.
Các Bài đọc diễn tả
và khẳng định về tình yêu ấy của Thiên Chúa dành cho những ai biết cậy dựa vào
Ngài, lời thánh Phaolô : “Khi chúng ta thuộc về Chúa Kitô, chắc chắn chúng ta
sẽ được sống bên Ngài và với Ngài”.
Chính Chúa Giêsu đã
vạch ra hướng đi cho mỗi người : Điều gì các con làm cho một người bé mọn nhất
là làm cho chính Ta. Hãy biết quan tâm đến những người nghèo khổ, cơ nhỡ, lầm
than để chia sẻ, làm vơi bớt những khó khăn, thiếu thốn họ phải gánh chịu. Hãy
biết quan tâm hơn nữa đến những người thân yêu trong chính gia đình của mình,
hãy không là gánh nặng của gia đình nhưng là niềm vui, là nhân tố để xây dựng
hạnh phúc gia đình”.
Những chia sẻ của Cha Giuse Tuấn thật thấm thía khi cha còn
nhắc đến tinh thần của Lớp Kitô Vua sẽ mạnh hơn, bền vững hơn nếu từng thành
viên của Lớp biết quan tâm đến nhau, biết chia sẻ và nâng đỡ nhau trong cuộc
sống. Để không chỉ là của mấy chục con người từng sống chung với nhau dưới mái
nhà Chủng viện, nhưng còn hướng đến các thế hệ con cháu của Lớp Kitô Vua. Làm
thế nào để các cháu phát triển cách toàn vẹn, trở thành một con người tốt về
Đạo cũng như đời.
Sau khi cùng chụp hình lưu niệm, mọi người đến chào cha Giám
Đốc Đại chủng viện, cũng là Cha phụ trách anh em năm lớp Bảy. Cha Micae lại
phải học tên từng người, thăm hỏi và chuyện trò thật vui vẻ, thân tình…
Trước giờ cơm, Sinh đã báo về tình hình thu chi trong năm
vừa qua ; cám ơn các Bạn đã ủng hộ tài chính cho ngày họp Lớp : Chính (3 triệu)
và Vĩnh (2 triệu) ; cám ơn sự hiện diện của những người có mặt hôm nay ; nhớ và
liên kết với những anh em vắng mặt trong tình thân của Lớp Kitô Vua.
Tiếp đó, Hoàng và Châu đã trao quà đến con cháu của Lớp. Năm
nay, tổng số quà được trao là 74 phần, trong đó có 24 cháu Đại học, 17 cháu cấp
3, 14 cháu cấp 2, Tiểu học và mẫu giáo là 19 cháu (trên tổng số 92 con cháu
trong nước - 19 cháu nước ngoài).
Ngày họp mặt năm 2012, kỷ niệm 40 Lớp Kitô Vua, lúc đầu được
dự tính sẽ tổ chức ở miền biển. Nhưng sau đó, Bùi Văn Mão đứng ra nhận tổ chức
tại Phú Hiệp - Di linh.
Mọi người đi đến quyết định : năm 2012 sẽ họp tại Phú Hiệp (Di
linh) vào ngày thứ Bảy - 28.7.2012.
Sau khi các cháu dạo phố Đàlạt trở về, anh em đã chia tay.
Hẹn gặp lại năm sau tại Phú Hiệp đông hơn, vui hơn và tràn đầy tình thân ái.
Nguyện xin Chúa Giêsu là Vua ngự trị trong mỗi gia đình, mỗi
người, để biết luôn sống chan hòa, yêu thương, chung tay xây dựng hạnh phúc,
không chỉ trong gia đình nhỏ của mình, nhưng còn xây dựng Lớp Kitô Vua II thành
một gia đình hiệp nhất.
Auto/Stop |