Họp Mặt Truyền Thống Anhchiemnhajos Việt Nam – Năm 2011

 

Ngày họp mặt của Anhemnhajos năm 2011 được tổ chức trong hai ngày 2-3/8/2011, tại khu du lịch Hòn Rơm - Phan Thiết, qui tụ hơn 20 anh em và bầu đàn thê tử 70 người.

Theo thông báo đã gởi đến tất cả các anh chị em từ khắp các vùng miền, trưa ngày 2/8, anh em đã có mặt tại nhà hàng Biển Nam, (Hòn Rơm, Phan Thiết).

Sau thời gian nghỉ cho hết say xe, tất cả qui tụ bên bàn cơm với những câu chuyện râm ran, hàn huyên tâm tình, cũng như những “ly rượu mừng” sau 12 tháng, kể từ ngày gặp mặt tại Lạc Viên năm 2010.

Tuy không đầy đủ 100% thành viên, nhưng năm nay bầu khí vui vẻ hơn, vì có sự góp mặt thêm của một số gia đình em Vợ  Đào Công Sơn (Tân Hà), và mấy anh em từ Lạc Viên, đi cùng Bác Tộc Trưởng Phạm Công Phương, lại có thêm K’Brel, người bạn Linh Mục - Dân Tộc K’Ho, rất thân thương.

Ngày họp mặt năm nay được tổ chức tại vùng biển cũng nhằm mục đích cho các cháu vui chơi với nhau trên bãi biển, thưởng thức những món hải sản, và để các Cha Bác có nhiều giờ hàn huyên tâm sự hơn, gác bỏ mọi lo toan ngày thường, dành trọn vẹn thời gian cho nhau, nhất là sau khi đã có vài đợt “Zô, Zô!”100% đầy khí thế.

Anh em cũng không quên Tạ Ơn Chúa, cầu nguyện cho các bạn đã qua đời, và cầu nguyện cho nhau trong Thánh Lễ đặc biệt nhân ngày họp mặt truyền thống vào sáng sớm thứ Tư, kính thánh Cả Giuse.

Mỗi dịp gặp gỡ hàng năm, anh em gần gũi nhau hơn,chia sẻ những chuyện vui buồn của từng thành viên trong lớp, trao đổi với nhau những dự phóng tương lai, hay những ưu tư trong mỗi hoàn cảnh cụ thể. Tất cả được trao gởi vào lòng nhân lành Chúa nhờ sự chuyển cầu của Thánh Tổ Giuse và Bạn Trăm Năm của Ngài.

Cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc. Anh em lại chia tay nhau, mỗi người một ngả, trở về với công việc, với bổn phận hàng ngày, hẹn ngày này năm tới.

Ước mong rằng những tâm tình trong ngày họp mặt sẽ nâng đỡ anh chị  em, nhất là đối với những bạn có hoàn cảnh khó khăn, không được “xuôi chèo mát mái” trong cuộc sống. Đặc biệt hơn, giúp cho thế hệ Con Cháu noi gương bậc Cha Bác, biết duy trì tình huynh kết, sống xứng đáng là những người con Chúa, cháu Thánh Cả Giuse….

 

Pet.Lê Bá Trí – Bảo Lộc

 

Auto/Stop