Kỷ niệm 40 năm lớp Vô Nhiễm 2
1-
8 - 2011
Cách đây 40 năm ngày 1- 8 - 1971 bọn
mình là những chú nhóc ở độ tuổi 11-12 bắt đầu nhập học ở Tiểu Chủng Viện với lớp
học mang tên mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Ngày 1- 8 – 2011 năm nay được cha Trần Đức
Liêm gọi là ngày về nguồn.
Cha Trần Đức Liêm từ Bảo Lộc lên cùng
các bạn :
Trịnh Minh Tuấn, Trạch và bà xã , vợ chồng
Phạm Ngọc Vượng, vợ chồng Lê Văn Minh.
Đến từ Phương Lâm có
Đỗ Hùng Thuỷ,
Từ SàiGòn có
Phạm Cao Huấn
Hoàng Xuân Anh Dũng cùng vợ và 2 con.
Các bạn ở Đàlạt thì đầy đủ tất cả
Vợ chồng Lê Ngọc Hội, Vợ chồng Đỗ Minh
Hùng, vợ chồng Đoàn Thái Nam, vợ chồng Vũ Minh Thông, vợ chồng Phạm Văn Mạnh
cùng 2 con
Đặc biệt từ Đức Trọng về có Trang (vợ của
AnTôn Lý Văn Huy, đã mất ) và con gái cùng về tham dự.
vì tổ chức vào ngày thứ hai đầu tuần, có
một số anh chị và các cháu không tham
gia được do bận công tác hoặc học tập
9h sáng trời Đà lạt vẫn mưa phùn do ảnh hưởng
cơn bão số 3 vừa qua. Các bạn đã tề tựu về chủng viện, anh chị em và các cháu đến
chào cha giám đốc Micae Trần Đình Quảng, Ngài điểm danh từng “đứa” một, có đứa
ngài còn nhớ mặt, có đứa ngài chỉ cần hỏi tên thôi thì nhớ cả họ, có đứa thì từ
từ ngài sẽ nhớ … nghe ngài kể chuyện ngày xưa chúng mình còn bé nghịch ngợm như
thế nào, cả bọn mình cảm thấy hình như trẻ lại
dù đứa nào cũng tóc muối nhiều hơn tóc tiêu
10h30 cả lớp tập trung ở nhà nguyện để tập
hát và chuẩn bị thánh lễ, thật vinh hạnh cho lớp ngày hôm nay, cha giám đốc
MicaeTrần Đình Quảng, Cha GiuseTrần Ngọc Liên (lớp Mẹ Lên Trời) Cha Đaminh Nguyễn
Mạnh Tuyên (lớp Phanxicô 2) Cha Giuse Trần Đức Liêm (lớp Vô Nhiễm 2) cùng dâng
lễ đồng tế.
Trong thánh lễ, mình thật bồi hồi xúc động
khi nghe cha Liêm dâng lời cầu nguyện
cho các linh hồn Giuse Hoàng Cao Đề, Đaminh Hoàng Ngọc Nhật, Antôn Lý Văn Huy,
3 thành viên của lớp Vô Nhiễm đã được chúa gọi về.
Sau thánh lễ là buổi tiệc thân mật cùng
các cha và các chủng sinh đang tu học, tại nhà ăn ngày xưa, không có gì khác biệt,
chỉ là nhà ăn và nhà bếp đã được thu nhỏ lại
Tiệc xong bọn mình còn được Cha GĐ Trung
tâm Mục Vụ cho đi tham quan trung tâm và được Ngài chiêu đãi uống rượu Tây,
càphê bánh trái … thật tuyệt vời. (mình không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng
này)
Sau cùng là họp lớp, chia sẻ tâm tình của
anh em và gia đình, thắt chặt tình thân hữu. Vượng thông báo về quỹ lớp, Nam
thông báo đóng góp của các anh em, Phạm Văn Trúc ở nước ngoài, Dương Thanh Bình
ở SàiGòn không về dự, cũng chia sẻ hiện kim để đóng góp thêm cho quỹ lớp.
Ngày về nguồn kỷ niệm 40 năm kết thúc,
anh em mình chia tay hẹn gặp lại năm sau tại Nhà Thờ Suối Mơ nơi cha Trần Đức
Liêm làm chánh xứ…
Xin chia sẻ một số hình ảnh buổi họp mặt
kỷ niệm 40 năm lớp Vô Nhiễm 2
Xem hình :
http://s8.photobucket.com/albums/a42/dungdalat/Kyniem40nam/
xem thêm slideshow :
http://www.youtube.com/watch?v=u18shb-A_Ac&feature=channel_video_title
Thân mến
Hoàng Xuân Anh Dũng
Lớp Vô Nhiễm 2