Kể về chuyến đi thăm ĐC Phêrô
Nguyễn Quang Khánh- Ba Vua 2
ken_nguyen89@yahoo.com
Hànội July 22, 2011
Gia đình tôi về đến HàNội chiều ngày 21/07/2011, nghỉ 1 đêm tại ks Hanoi
Elegance số 106 Hàng Bông, Hoàn Kiếm Dist chỉ cách Nhà thờ lớn
HàNội và TGM 5 phút đi bộ. Tối hôm nay đã 12 giờ khuy rồi tại sao tôi không ngủ
được, có lẽ cốc trà ban chiều hơi đậm. Rồi cuối cùng tôi đã trổi dậy và đã viết
cho đc Phêrô vài dòng, và đã mãn nguyện về những gì mà mình muốn viết cho ngài.
4:30 giờ sáng tôi đã thức giấc, 5 giờ sáng đã đến nhà thờ để dự lễ sáng,
nhưng chỉ thấy giáo dân đến đọc kinh. Thì ra thánh lễ bắt đầu lúc 5:15 sáng. Lễ
khá đông, hôm nay lễ kính thánh nữ Maria Mađalêna, cha xứ khuyên mọi người
chúng ta nên theo gương thánh nữ, cầu xin thánh nữ cho chúng ta được chia sẽ
lòng trung kiên và yêu mến của ngài trong sứ điệp đi tìm Chúa. Sau lễ chúng tôi
về ks ăn sáng và đúng 8 giờ gia đình đã đến TGM ở 40 Nhà Chung, tìm gặp ĐC.
Đang chờ bên chủng viện Giuse, thì thấy đức cha Phêrô đi ra.
Cha con gặp nhau thật vui mừng! Vào trong phòng khách của tòa giám
mục, sau vài phút trao đổi tin tức của gia đình ở Dallas và hỏi thăm sức khoẻ đc,
tôi nghe tiếng nói của ngài vẫn mạnh và rất mạch lạc như xưa, mặc dù dáng dấp
có chút thay đổi so với vài năm về trước.
Tôi có hỏi cha về tình hình hiện nay của đc thế nào, thì lúc đó đc
đã hỏi: “các con biết gì về bối cảnh của cha”. Suy nghĩ một chút tôi đã thưa
với đc rằng những dư luận chúng con nghe được thật ra nhiều hư hơn thật. Sau đó
đc đã trả lời khá dài, văn từ mạch lạc, trong một giọng nói trầm buồn, xin tóm
tắt như thế này. “Khi Toà Thánh tìm một người thay thế đc Giuse, thì cha đã
nhận một lá thơ…” nội dung là muốn bổ nhiệm cha về làm giám mục HàNội… và cuối
thơ có hỏi “thế thì cha nghĩ sao?” Nhắm chừng đc Phêrô đã suy nghĩ và cầu
nguyện rất nhiều trong thời gian này. Đc nói cuối cùng thì không thể nào trả
lời là “không!”
Nếu Tòa Thánh đã có ý bổ nhiệm một người, thì chắc chắn Tòa Thánh đã
có tất cả điều kiện cần thiết, đc nói Toà Thánh phải chọn một người “lớn hơn”
đc Giuse thì mới xem là hợp lý (lớn hơn
có thể hiểu là cao tuổi hơn, dầy kinh nghiệm hơn).
Kế đến là vấn đề liên quan đến địa phận Đàlạt. đc nói: “nếu cha trả
lời là “không” thì cha sẽ vẫn ở lại Đàlạt, không có gì thay đổi”, nhưng cha đã
suy nghĩ sâu xa hơn, nếu cha đã trả lời không nhận, thì tương lai trong địa vị
của cha, nếu có giao công tác gì, thì các cha khác ở Đàlạt cũng có thể trả lời
là “không”. Cuối cùng chỉ vì đức vâng lời mà cha đã rời Đàlạt ra đi đến một
phương trời… xa lạ.
Đc đề cập đến vấn đề bổ nhiệm và nhậm chức của cha đã xảy ra sau
khi đc Giuse đã được toà thánh chấp nhận cho từ chức vì lý do sức khoẻ. Đc đã
lập lại sự kiện đã xảy ra như thế… hai vấn đề trước và sau rất rõ ràng. Nhưng
sau đó “người ta” đã hoạch họe ra nhiều vấn đề khác. Đc nói: “… cha sẽ cố gắng
làm tất cả với cương vị một giám mục và làm tròn bổn phận, cha cũng đâu còn bao
nhiêu lâu nữa, năm nay cha đã 72 rồi”.
Trước khi từ giã tôi có thưa với đc rằng, con vẫn nhớ khẩu hiệu của
đc là “người phải lớn lên”, cho nên bây giờ và hơn bao giờ hết cha vẫn phải lớn
lên hằng ngày, có Chúa đồng hành, cha sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn. Chúng
con chúc cha được nhiều nghị lực phần hồn và phần xác để tiếp tục dấn thân phục
vụ giáo hội và tha nhân.
Đức cha có hỏi thăm về tình hình của các anh em SimonHòa, cha nói
tiếp rằng cha hy vọng các anh em SimonHòa bên đó hiểu hoàn cảnh của cha và luôn
cầu nguyện cho cha.
Vài ý vắn tắt tôi
xin ghi lại sau dịp đến thăm đc Phêrô quý mến của Đàlạt năm xưa. Có lẽ chúng
mình sẽ không biết tất cả những gì đã và đang xảy ra cho đc, nhưng qua lời nói
của ngài, mình thấy đc buồn và có lẽ cần support. Nếu anh em nào có dịp về vào
thăm đc hay email hỏi thăm-
email của đức
cha Nguyễn Văn Nhơn pnvnhn@gmail.com