From: Van Tuong <vantuongtrian@gmail.com>
To: Duy Lam Nguyen
<duylam.truongthinh@gmail.com>
Sent: Friday, December 14,
2012 7:31 PM
Subject: Re: KINH CHUYEN
ANH EM VIDEO CLIP BAI GIANG NHIEU XUC CAM CUA DUC CHA GIUSE 12/12/12
Ngày vui trọn vẹn.
Kính gửi quý cha quý
anh em
Mặc dù đã có hàng trăm
tấm ảnh về ngày họp mặt ,đã có những đoạn video clip về ngày hội vừa qua;nhưng
sẽ là thiếu sót nếu không ghi lại,không chia sẻ những cảm nhận của mình về cái
ngày mà bao người chờ mong-Kỷ niệm 50 năm thành lập CV Minh Hòa.
Ngay từ chiều 11/12 Tôi
đã có mặt tại TTMV Đà lạt,và đã nhận thấy hàng trăm khuôn mặt rạng rỡ với nụ
cười trên môi ,đang cười cười ,nói nói,tay bắt mặt mừng ,gặp lại nhau sau bao
ngày xa cách-tưởng chừng như không có dịp nào gặp lại,nhưng nay lại được thấy
nhau.Nói theo tựa cuốn sách của Marcel Proust - Le temps retrouvé nhưng không
phải những gì đã qua đi là không lấy lại được mà là tìm lại được những điều
tưởng chừng như đã mất...
Chúng ta đã gặp nhau
trong một bối cảnh tuyệt vời...Trời quang ,mây tạnh-khí trời mát lạnh-nắng ấm
và những con người tuyệt vời,môi luôn nở nụ cười và lòng đầy yêu thương ,trìu
mến,niềm hân hoan dâng trào.Sự quây quần bên nhau dưới mái ấm có cha,có anh em
làm tôi liên tưởng tới khúc thánh ca:"Kìa xem anh em sống chung một nhà
,bao là vui thú ,bao là đềm êm..."Và đặc biệt trong thánh lễ với bài chia
sẻ của Đức cha Minh mới cảm động biết bao.Như một họa sĩ tài hoa vẽ nên bức
tranh tuyệt đẹp,không một vết cọ nào lỗi ,không một câu,chữ nào dư...Ngài đã
nói đến sự sáng lập và ước mong của vị GM tiên khởi là Đức cha Simon Hòa Nguyễn
Văn Hiền-rồi đến các vị tiền nhiệm kế tục ,duy trì và phát triển trong tinh
thần nghèo khó-để biết sống nghèo-Đồng dạng với Đức Kito6 và đem Chúa đến cho
dân nghèo và những ai có tinh thần nghèo khó.Và từ đó đến nay,vẫn phát huy và
đem lại hiệu quả với hàng trăm LM ,hàng ngàn chủng sinh luôn noi gương thầy
Giêsu để đi rao giảng tin mừng...Vâng...Thánh lễ và ngày kỷ niệm K,Khánh 50 năm
CV đã quy tụ về đây với sự hiện diện của 3 Đức GM,hàng trăm LM và khoảng hơn
hai trăm các anh em cựu C.Sinh và thân nhân.
Sự yêu thương,gắn bó đã
nối kết hàng trăm người nên một và có lẽ chẳng có sức mạnh nào bằng và chẳng có
niềm vui nào lớn hơn...niềm vui đó được bắt đầu từ những phút mong đợi sự gặp
gỡ...và được nhân lên cao điểm trong bữa tiệc thánh thể và bữa liên hoan...Rồi
cuốn Kỷ yếu như một món quà lưu niệm đẹp đẽ và đáng quý biết bao .
Rất tiếc ngày vui thì
mau qua...ai cũng cảm thấy thiếu thời giờ để gặp gỡ ,để trao đổi...
Dầu sao-tuy ngắn ngủi
nhưng là một ngày vui trọn vẹn mà 50 năm mới có một lần.
Tiếc thay những anh em
vì một lý do nào đó không có mặt.
Hy vọng 2,3 năm chúng
ta lại có dịp gặp nhau.
Xin cám ơn cha GĐ,quý
cha,quý anh em trong BTC đã vất vả vì anh em,và xin cám ơn những bàn tay đã góp
phần cho ngày hội có được niềm vui trọn vẹn.
Kính chào .Tường