Tâm tình của cha Giám đốc vào cuối thánh lễ 12-12-2012

Trọng kính Đức cha Antôn, Giám mục giáo phận,

Trọng kính quý Đức cha, quý Viện phụ, quý cha,

quý tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân và anh em trong Gia đình Minh Hòa thân mến,

Thánh lễ tạ ơn mừng 50 năm Chủng viện đã kết thúc. Quý Đức cha, quý cha và cả cộng đoàn hiện diện đã cùng với chúng con tạ ơn Chúa về bao ơn lành chúng ta đã lãnh nhận. Tiếp nối với tâm tình tạ ơn này, chúng con cũng muốn nói lên lời tri ân của Gia đình Chủng viện.

Từ ngày Tiểu chủng viện giáo phận được thiết lập, với hai lớp chủng sinh, tạm thời ở tại Chi Lăng, cho đến khi được xây dựng tại khu đất hiện nay, rồi tiếp đó là Đại chủng viện xây trên phần đất của Viện đại học công giáo, có lẽ Đức Giám mục tiên khởi đã ngầm ý mong muốn hàng giáo sĩ tương lai sống tinh thần đơn giản trong một Giáo phận truyền giáo. Chúng con đã cố gắng để xây dựng tinh thần này...

Năm 1975, trong hoàn cảnh khó khăn, Đức cha Bartôlômêô sau khi truyền chức cho 4 linh mục đầu tiên của Chủng viện đã đề ra một đường hướng đào tạo mới cho phù hợp với tình hình. Đường hướng này vẫn còn được duy trì trong sinh hoạt và nếp sống của “mái trường xưa” còn tồn tại đến nay đã gần 50 năm, bây giờ được gọi là “Chủng viện Minh Hòa”. Chúng con tin rằng hai Đức cha cố Simon-Hòa và Bartôlômêô cùng ba cha Giám đốc Giuse, Luy, Phêrô và quý cha giáo đã an giấc … luôn tiếp tục chuyển cầu cho chúng con.

Chúng con vui mừng đón chào quý cha bề trên và giáo sư đại và tiểu chủng viện, được gặp lại các thế hệ Simon Hòa với 14 lớp trước 1975 và 11 khóa của Chủng viện Minh Hòa sau 1990, nhưng cũng rất tiếc vì hai vị Giám đốc, nay là Giám mục – Đức cha Phêrô Tổng giám mục Hà Nội và Đức cha Phaolô Giám mục Mỹ Tho –, phải vắng mặt hôm nay do tham dự  khóa họp Liên Hội đồng giám mục Á châu.

Là cơ sở đào tạo, “con ngươi của Giám mục”, “vườn ươm hàng giáo sĩ”, chúng con biết ơn các bậc phụ huynh là những người đầu tiên gieo mầm ơn gọi trong môi trường gia đình công giáo, cám ơn quý cha đang hoạt động tại các giáo xứ đã hướng dẫn và giới thiệu các ứng sinh cho chủng viện, cám ơn các ân nhân xa gần bằng nhiều cách đã cộng tác cụ thể vào đời sống hằng ngày của chủng viện.

Theo định hướng của Giáo Hội, chúng con cố gắng xây dựng Gia đình Minh Hòa thành môi trường đào tạo trong các chiều kích nhân bản, thiêng liêng, trí thức và mục vụ, với truyền thống riêng là đạo đức, hiếu học và hiếu khách, để có thể giới thiệu cho Hội Thánh địa phương những người con, biết cộng tác với ơn Chúa, trở nên “đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô” mà phụng sự Chúa và phục vụ mọi người. Ý thức trọng trách này, chúng con tin rằng quý Đức cha, quý cha và tất cả mọi người cùng góp phần nâng đỡ chúng con.  

Chúng con xin hết lời.

Lm. Micae Trần Đình Quảng