HỘI ÁI HỮU SIMON HÒA ĐALẠT HẢI NGOẠI

HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN 2013

TẠI QUẬN CAM, NAM  CALIFORNIA, HOA KỲ

 

 

Như thông lệ hằng năm, anh em cựu chủng sinh Simon Hòa Đalạt Hải ngoại đã có một buổi họp mặt vào cuối tuần dịp Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, thứ Bẩy 6-7-2013 tại nhà anh chị Trần đình Nhân.

 

Buổi họp mặt năm nay ngoài sự hiện diện đặc biệt của cha Jos Lê Minh Tính, nguyên quản lý giáo phận Đalạt và cũng là cựu giáo sư Tiểu chủng viện Simon Hòa Đalạt, còn có các anh chị em và gia đình sau:

-       Anh chị Trần đình nhân, AC Nguyễn Đình Khương, AC Nguyễn Thịnh Vượng và 2 cháu, AC Nguyễn Thanh “cóc” và 3 cháu, AC Nguyễn bá Nghiệp, AC Nguyễn văn Thơ

-       Các anh: Ngô văn Hân, Hoàng Tích Đức, Hoàng Quang, Trần côn Sơn, Lại Kim Toàn.

 

Buổi Họp mặt khai mạc lúc 12 giờ trưa ngày 6-7-2013, tức là trễ hơn chương trình dự định 2 giờ. Anh Hội Phó  Khương đã chào mừng cha giáo Giuse và các anh chi em hiện diện, đặc biệt những anh chị em và gia đình mới từ VN định cư tại Hoa Kỳ ( gia đình Thanh và Nghiệp). Sau đó Cha Giáo chia sẽ những thông tin mục vụ của Giáo Phận cũng như những dự án. Trong dịp này anh em không khỏi nhắc lại những kỷ niệm “phá phách hồn nhiên” thời “các chú”, không thể quên những ký ức về Chủng viện và với Cha Giáo. Sau đó là những thông tin về các anh em cựu SMH và gia đình tại Nam California.

 

Bước vào phần báo cáo của các ban và giải quyết các vấn đề tồn đọng của Hội Simon Hòa Đalạt. Trong số đó 2 vấn đề nổi cộm nhất là: Bầu lại Hội Trưởng nhiệm kỳ 2012-2016 và giấy miễn trừ thuế (tax exemption) của Hội.

Nhưng phần gia hạn giấy miễn thuế chiếm nhiều thời gian nhất và “gay cấn” nhất, (xin xem phần Biên Bản Buổi Họp Mặt 2013). Những ấm ức, bức xúc được anh em trong cuộc nói thẳng và nói thực, đôi lúc nói gay gằt, quên cả đói (lấn qua giờ ăn trưa cả 1 tiếng). Nhưng nhờ sự hiện diện của cha giáo Giuse, cũng như tinh thần Simon Hòa còn rơi rớt lại,  (nhưng có lẽ sợ cao máu nữa chăng! Trên 50 bó cả rồi còn gì !) mà anh chị em đã giữ được bình tĩnh và hoà khí. Nhờ thế, mọi vấn đề tưởng chừng bế tắc hoặc đưa tới giải tán Hội, đã được giải tỏa và giải quyết êm thắm, tốt đẹp – Deo gratias !

Sang phần bầu lại Hội Trường tương đối bớt “căng” hơn. Sau khi anh em điểm danh và nhìn lại tình hình sinh hoạt và nhân sự, vì số anh em cựu Simon Hòa vùng Nam và Bắc đã di dời khỏi và cũng vì bận rộn công ăn việc làm nên con số anh em sinh hoạt thường xuyên đã sa xút hẳn. Tuy có thêm gia đình anh chị Nguyễn bá Nghiệp và anh chị Nguyễn văn Thanh mới định cư ở Nam California. Nhưng việc định cư này cũng chỉ tạm thời cho đến khi có công ăn việc làm ổn định. Nên một số anh em “lớp nhỏ” ý thức tinh thần chia sẻ trách nhiệm và dấn thân, đã mạnh dạn đứng ra đảm trách các chức vụ trong ban chấp hành. Thực ra nếu phải bầu cho đủ các chức vụ đầy đủ cho một hội đoàn bình thường, thì nhân sự hiện tại của chúng ta không đủ người, nên anh em chỉ bầu những chức vụ tối thiểu và cần thiết như sau:

 

Hội trưởng: anh Hoàng Tích Đức

-       Hội phó : anh Trần đình Nhân

-       Hội phó : anh Ngô văn Hân

-       Thủ quỹ “vĩnh viễn”: anh Hoàng Quang

-       Ban liên lạc, điện thoại: anh Nguyễn văn Thơ

-       Ban Thông Tin và web: anh Lại Kim Toàn

-       Thư ký: anh Lại Kim Toàn tạm thời đảm trách.

Các anh được bầu trên đây đã ký vào biên bản chấp nhận sự đề cử này.

Xin cám ơn các anh em trong ban chấp hành 2008-2012 đã xuất sắc hoàn thành chức vụ anh em trao phó và cầu chúc các anh em trong Tân Ban Chấp Hành (2012-2016) đầy nghị lực, hy sinh gánh vác trách nhiệm của Hội trong  năm tháng còn lại của nhiệm kỳ này.

 

Lần lượt sau đó các ban thủ quỹ và web báo cáo. Xin đọc biên bản.

 

Dù không tuyên bố, nhưng ban Thủ Quỹ cũng không quên nhiệm vụ là âm thầm đi từng anh em xin đóng tiền niên liễm. Tổng cộng thu được là 700.00 đôla, vừa đủ trang trải lệ phí mướn chỗ và đường tải (T1) cho website simonhoadalat.com một năm.

 

1:30 chiều là giờ ăn trưa, gồm các món do anh em chị mang tới như chả giò, sandwitches, gà nướng, thịt heo xào chua, nem chua, xôi bắp, mì xào…, mít, dưa hấu, dưa cantaloupe . . . về thức uống có bia Bud, rượu đỏ cabernet sauvignon, nước ngọt . . . Tuy ăn uống nhưng anh chị en vẫn tranh thủ đưa ra những thông tin và những vấn đề nhẹ nhàng để tham khảo ý kiến.

 

Ngay sau đó toàn thể anh chị em dâng thánh lễ thứ Bảy, kính Đức Mẹ do cha Jos Tính chủ sự trong phòng khách nhỏ và ấm cúng của anh chị Nhân, thật đơn sơ và trang nghiêm. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse đã : nhấn mạnh đến gương sáng xin vâng của Đức Mẹ cũng như phó thác; rồi gợi về nối giây thiêng liêng tình thân hữu những anh em cựu tu. Thánh lễ thật sốt sắng được thể hiện những những bài thánh ca và  Lời Nguyện Giáo Dân do anh em tự phát dâng lên.  Thánh lễ kết thúc lúc 3:40 chiều cùng ngày. Anh Hội Phó Khương đại diện anh em cám ơn cha Giuse và chúc Ngài những ngày ở Mỹ bình an và thoải mái. Đồng thời cũng chúc Ngài vui hưởng những thời gian nghỉ ngơi tại nhà Hưu Dưỡng Linh Mục ở gx. Tân Thanh.

 

4:00 pm cha Giuse từ giã anh em để đi dâng lễ tại cộng đoàn giáo xứ VN, nhưng anh em còn ở lại ăn bữa tối, chuyện trò và chụp hình lưu niệm tới 7:00 tối mới giải tán.

 

Đây là một buổi họp tuy không đầy đủ mọi anh chị em như mong đợi, nhưng cũng đạt được một số kết quả cụ thể và giải toả một số vấn đề tồn đọng để làm bàn đạp cho Hội SMH tiến lên trong tương lai.

 

Cám ơn cha chị Trần đình Nhân đã không quản ngại những xáo trộn sinh hoạt của gia đình, nhất là hy sinh thời giờ cuối tuần quí báu, cũng như đã vất vả dọn dẹp chuẩn bị cũng như kết thúc, để cho anh em mượn tư gia họp mặt nguyên trọn ngày vui vẻ và tốt đẹp.

 

Xin chân thành cám ơn các anh chị em SMH, các cháu trai cháu gái gái, hiện diện hôm nay. Ước mong chúng ta luôn giữ sự hiện diện của Chúa và sự hiệp nhất ở giữa chúng ta. Dù bất đồng, nhưng không bất hòa.

 

Xin cám ơn tất cả.

 

Hình Ảnh Ngày Họp Mặt Simon Hòa Dalạt Hải Ngoại 2013








                                   
Sinh Hoat